Review Tiếng Thét 7 - Phim kinh dị 18+ là thế này!
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·
Tiếng Thét 7 là một phim hành động giật gân không khoan nhượng. Phần phim mới đã khác. Tàn nhẫn hơn, bạo lực hơn, đẫm máu hơn, chết chóc hơn
Tiếng Thét 7 (Scream 7) đưa thương hiệu kinh dị “cult” kinh điển trở lại màn bạc trong một tràng dài những cái co rúm mặt, hét lên giật mình, gai ốc nổi lên suốt những cảnh đẫm máu kéo dài. Nhưng cốt truyện có lẽ hơi dễ đoán quá rồi. Song, có vẻ điều đó không quá quan trọng.
Sát nhân cũ gặp “Final Girl” mới
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Sidney Prescott (Neve Campbell), giờ là Sidney Evans, rời khỏi mớ bòng bong mang tên Ghostface. Tiếng Thét 7 mở màn với khung cảnh cô vượt lên nỗi đau mất mát, lập gia đình và có những đứa con xinh xắn tại Pine Grove, Indiana.
Nhưng cô rủ bỏ Ghostface không có nghĩa hắn đã buông tha cô. Một ngày đẹp trời, khi con gái lớn của Tatum đến buổi tập nhạc của trường, Sidney nhận được một cuộc gọi facetime rùng rợn.

Stu, một trong hai Ghostface nguyên bản, còn sống và thề lặp lại cơn ác mộng năm nào. Lần này, mục tiêu hắn nhắm đến là con gái Tatum.
Sidney phải bảo vệ con bằng mọi giá với nghi vấn cháy bỏng: Stu có thật sự còn sống? Và Ghostface lần này là ai?

Tiếng Thét 7: Một chương đẫm máu nữa dành cho fan
Tiếng Thét 7 mở đầu câu chuyện đúng truyền thống thương hiệu, bằng một màn tàn sát đẫm máu ngay trong ngôi nhà trứ danh ở phần đầu tiên nay đã trở thành một điểm AirBnB nổi tiếng. Thứ theo sau là một màn nổi lửa thiêu rụi mọi thứ, như một lời tiễn biệt quá khứ và hồi sinh.
Đó là một lời khẳng định. Phần phim mới đã khác. Tàn nhẫn hơn, bạo lực hơn, đẫm máu hơn, chết chóc hơn và khi bạn có một nhân vật chính đã làm chuyện này quá nhiều lần, máu chiến hơn hẳn. Nhưng, trớ trêu thay lại khá “hiền” với yếu tố bí ẩn. Hoặc chúng ta đã sành phim quá chăng?

Dù là gì đi nữa, Tiếng Thét 7 đã làm đúng một chuyện. Mọi thứ trong đây thật quá sức chịu đựng. Scream luôn nổi tiếng với mức độ giết chóc và phần 7 chứng minh nó chỉ tăng lên chứ không thỏa hiệp với một mức độ chấp nhận được.
Nhãn R dành cho phim là một sự tự do để giải phóng Ghostface từ slasher đơn giản sang những màn trình diễn chết chóc xen lẫn yếu tố “torture porn”, điều mà phần mới của I Know What You Did Last Summer năm ngoái đã không làm được.

Cộng hưởng yếu tố quy tắc phim kinh dị trứ danh của thương hiệu, câu chuyện chắc chắn thêm phần dã man. Ở thời điểm này, người viết khá tự tin khi đánh giá Tiếng Thét 7 là một phim hành động giật gân không khoan nhượng.
Chúng ta đã kinh qua quá nhiều các bộ phim kinh dị để đoán trước được thời điểm máu đổ sẽ đến, nhưng màn đối đầu giữa kẻ giết người và nạn nhân bước khỏi những màn rập khuôn sáo rỗng luôn là điều tuyệt vời.

Song, Tiếng Thét 7 đôi khi cũng trái khoáy với những hành động ngu ngốc gắn liền với những nhân vật thật...ba chấm. Điều an ủi là chúng được thêm để bộ phim có thêm màn đẫm máu vô hồn khiến fan slasher cứng cũng phải rùng mình đến khó chịu.
Hóa ra những cái chết này không bị thừa thãi khi nó khớp với động cơ giết người một cách hoàn hảo. Đó là một điều an ủi cho những màn ra tay hết sức dã man. Cần một sự tinh tế ở đây. Scream không phải phim kinh dị “art-house”, nhưng nó vẫn là một phim “có não”.

Về khía cạnh đó, có lẽ Tiếng Thét 7 đã sảy chân. Bộ phim đã phải trả giá bằng màn kể lể động cơ, một bí ẩn mỏng manh dễ đoán, và một nhân vật đã bị bỏ qua đáng tiếc, thay vì để người xem đắm chìm yếu tố trinh thám và cảm nhận tầng ý nghĩa sâu sắc mà nó muốn truyền tải.
Suy cho cùng, phim đã mang Sidney Prescott phiên bản trưởng thành mạnh mẽ trở lại, gọi hồn một trong hai Ghostface nguyên bản quay về, tại sao lại phí hoài tính trinh thám đầy bất ngờ của phần đầu tiên chứ? Thật không may, đó chính xác là những gì Tiếng Thét 7 đã làm.

Xem là phải chịu được nhãn “R” và vài điều ngốc nghếch
Quả là một cơ hội đã bị phí hoài. Nên plot-twist đã không như kỳ vọng. Song, nhìn lại theo tổng thể, chính màn chém giết ấy và cuộc chiến giữa các Final Girl đối đầu Ghostface mang đến cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Có lẽ là do chúng ta đã chứng kiến quá nhiều chiến thắng của phe ác quỷ, chịu đựng quá nhiều hành động mất não của thể loại.

Tiếng Thét 7 có giật gân không? Câu trả lời là có. Kinh dị không? Không hẳn. Slasher thì sao? Có nhưng đôi khi bị thêm quá tay một chút. Những cái chết sáng tạo? Cũng có thể nói vậy. Bí ẩn và đánh đố? Quá nhẹ đô, các mảnh ghép rời rạc và dễ đoán.
Tổng kết lại, phần 7 là một chương đẫm máu nữa tiếp tục sự sống cho thương hiệu slasher lâu đời. Nhưng nó thiếu đi thứ khiến câu chuyện lôi cuốn về kịch bản.

Chứ yếu tố hành động thì không thể chê được, có lúc hơi thô, nhưng vẫn đủ vừa làm bạn gai người vừa mang tính giật gân phấn khích. Cho nên, muốn xem Tiếng Thét 7 (Scream 7), bạn phải chịu được những màn slasher đó và một kịch bản khá mỏng.