Review Vua Của Các Vua - Màn chạm ngõ tôn giáo dù giản dị vẫn đong đầy cảm xúc

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Vua Của Các Vua

Drama, Adventure, Animation, Family, Fantasy
Khởi chiếu 12/12/2025

Vua Của Các Vua là bộ phim hoạt hình của Hàn Quốc, nói về hành trình tìm về khởi nguồn vĩ đại của Chúa Jesus.

Vua Của Các Vua (The King of Kings) có thể nói là trường hợp kỳ lạ nhất năm nay khi là một bộ phim hoạt hình tôn giáo có câu chuyện trau chuốt và đồ họa...khiến người ta nghi ngờ. Song, không thể phủ nhận, kể từ The Prince of Egypt (1998), những thành tựu của bộ phim 2025 thực sự ấn tượng. Và người viết có thể thấy sự dũng cảm đằng sau nó.

Vua Của Các Vua - Trailer chính thức

Tìm về khởi nguồn vĩ đại của Chúa Jesus

Giữa một đêm London lành lạnh, gia đình Charles Dickens (Kenneth Branagh) quay quần bên lò sưởi. Người con trai nhỏ tuổi của ông, Walter hiếu động và tò mò, đang bị cuốn vào huyền thoại Vua Arthur. Đáp lại sự hiếu kỳ của con, ông quyết định kể một câu chuyện về một vị vua vĩ đại hơn cả - Jesus.

Xung quanh chuyển cảnh, đưa người xem về lại 2000 năm trước, qua đôi mắt của Walter thơ ngây và Charles trải đời, chúng ta được chứng kiến câu chuyện đã tóm gọn trái tim của hàng triệu tín đồ Thiên Chúa giáo: khởi nguồn đầy phép màu và khổ ải của Chúa Jesus.

Vua của Các Vua chỉn chu, trau chuốt kịch bản
Vua của Các Vua chỉn chu, trau chuốt kịch bản

Câu chuyện chỉn chu, nhưng đồ họa thì...

Nếu chỉ dựa vào tên phim, Vua Của Các Vua dễ bị nhầm lẫn là một bộ phim dựa trên Kinh Thánh, cụ thể là Tân Ước. Song, đây là câu chuyện dựa trên một câu chuyện về Thiên Chúa do Charles Dickens chắp bút ở thời điểm nào đó trong sự nghiệp viết lách của mình, thuật lại ký ức từ một thời thơ ấu.

Và như các hồi ức khác, nó chất chứa cả góc nhìn và cảm xúc của người kể. Cho nên, bộ phim này không phải chuyển thể từng trang từng trang từ Kinh Thánh, mà là một sự hoài niệm đậm tinh thần Giáng Sinh, thời khắc mà các tín đồ thường tìm về với Chúa của họ.

Phim dùng các gam màu ấm bao quanh Jesus
Phim dùng các gam màu ấm bao quanh Jesus

Vua Của Các Vua được dựng lên bằng phong cách hoạt họa 3D sinh động với ánh sáng dịu dàng. Cùng với tông màu ấm áp và màu sắc sáng sủa đã mang đến cho những khung hình hoạt họa một vầng hào quang nhẹ nhàng phả ra hơi ấm, nhất là ở những khoảnh khắc Jesus thực hiện những phép màu.

Nhưng câu chuyện của Jesus không chỉ có phép màu. Con đường của Chúa còn có dấu ấn của khổ hạnh và tàn nhẫn. Nếu đã đọc qua lịch sử, bạn có thể hình dung được chúng khủng khiếp đến đâu. Đáng lẽ, hoạt hình và những yếu tố này không thể kết hợp. Nhưng Jang Seong-ho là một nhà làm phim khéo léo.

Những khung hình có Ngài là có hào quang ấm áp
Những khung hình có Ngài là có hào quang ấm áp

Vua Của Các Vua chọn con đường tinh tế hơn. Những chi tiết khủng khiếp được mô tả nhẹ, không phô bày quá chi tiết nhưng vẫn truyền tải sức nặng của sự hy sinh và nội lực của một con người đang bước trên con đường thần tính. Xoay chuyển câu chuyện về phía Walter cũng là một cách vừa xoa dịu vừa gây ấn tượng mạnh mẽ. 

Việc phim để Walter non trẻ thay khán giả chứng kiến bộ phim như đã phủ lên đó một ánh nhìn ngây thơ và trong trẻo, đồng thời còn có một trái tim mở rộng thuần khiết của tâm hồn trẻ thơ. Bộ phim rõ ràng không chỉ dành cho tín đồ lớn tuổi, mà dành cả cho và đặc biệt muốn thu hút những người xem nhỏ tuổi hơn. 

Nhưng Vua Của Các Vua bao hàm cả khổ hạnh của Jesus
Nhưng Vua Của Các Vua bao hàm cả khổ hạnh của Jesus

Vua Của Các Vua là một dịp chạm ngõ đầy cảm xúc với Thiên Chúa giáo với những tâm hồn như vậy. Không tuyên truyền rỗng tuếch, không khẳng định sự độc tôn phiến diện, phiên bản này gọn ghẽ và nồng ấm, dễ hiểu và đong đầy cốt lõi nhân tính lẫn thần tính của hình bóng linh thiêng nhất trong đức tin ấy. 

Tiếc thay, sự tinh gọn ấy cũng là điểm yếu của bộ phim. Nhà làm phim đã tinh lược để câu chuyện nguồn gốc lẫn trải nghiệm trực tiếp của Walter vừa vặn nhau trong một bộ phim chỉ dài 100 phút. Một số cột mốc to lớn đã bị đơn giản hóa. Nhịp phim cũng tăng tốc khá nhanh về sau khiến cảm xúc đôi lúc chưa chín tới.

Được khắc họa dưới góc nhìn trẻ thơ, bộ phim lại tinh tế với những khoảnh khắc kinh hoàng
Được khắc họa dưới góc nhìn trẻ thơ, bộ phim lại tinh tế với những khoảnh khắc kinh hoàng

Cuối cùng, Vua Của Các Vua không phải một bộ phim thông thường, không thể khiến bạn hào hứng cho màn cao trào hay thôi thúc bạn khám phá một bí ẩn nào đó làm bạn nín thở chờ đợi một màn lột trần mạnh mẽ.

Điểm mạnh lớn nhất của bộ phim nằm ở cách nó khơi gợi cảm xúc. Phim không cố gắng dẫn dắt người xem qua những bài giảng dài hay các tranh luận thần học, mà tập trung vào những khoảnh khắc đức tin xoa dịu hoặc truyền cảm hứng cho linh hồn con người qua lòng nhân ái, cứu chuộc, hy vọng và đức hy sinh.

Nhưng đồ họa lại khá là khác thường
Nhưng đồ họa lại khá là khác thường

Cha đẻ của bộ phim không còn nghi ngờ gì nữa, dù chưa thể chuyển thể từng sự kiện Kinh Thánh lên màn ảnh, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc với chủ đề và thực hiện chúng với bàn tay tiết chế lẫn tinh tế. Vấn đề của Vua Của Các Vua nằm ở phần đồ họa của nó.

Thật kỳ lạ với kịch bản chỉn chu và chi tiết trau chuốt, phần hình ảnh lại khá...giản đơn.Tất nhiên không đến mức khó nhìn, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ nắm bắt được những chuyển động còn gượng, trong khi đổ chất liệu chưa thật sự chi tiết. Ồ, nhưng bạn biết đấy, đây là bộ phim mà thông điệp mạnh mẽ hơn hình ảnh.

Vua Của Các Vua - Màn chạm ngõ tôn giáo đầy cảm xúc
Vua Của Các Vua - Màn chạm ngõ tôn giáo đầy cảm xúc

Vua Của Các Vua là bộ phim dành cho ai đây? 

Liệu đây có phải là một bộ phim chính xác? Người viết sẽ nói không đâu. Với những người đã quen thuộc Kinh Thánh, Vua Của Các Vua cho cảm giác như được nhìn lại các biến cố quen thuộc qua lăng kính nghệ thuật. Dù vậy, nó vẫn rất cảm động.

Vậy phim có đáng xem không? Câu trả lời là có, nếu bạn bước vào phim với tâm thế tìm kiếm một trải nghiệm nhân văn hơn là một bản tóm tắt giáo lý. Vua Của Các Vua không ca ngợi quá đà, mà chỉ mở ra một không gian để người xem cảm nhận những cốt lõi của tôn giáo này.