[TRAILER] 30 Chưa Phải Tết - Trường Giang và Mạc Văn Khoa có tạo nên một "siêu phẩm" doanh thu Tết khác?

Video - Trailer · Maii ·

30 Chưa Phải Tết cuối cùng cũng tung trailer sau khoảng thời gian "ém hàng".

Như đã từng công bố ít lâu trước đó, mùa phim Tết Canh Tý 2020 sẽ có sự tham gia của bộ phim 30 Chưa Phải Tết - tác phẩm điện ảnh thứ 3 của đạo diễn Quang Huy, cha đẻ của Chàng Trai Năm Ấy. Bộ phim do WEPro Entertainment, Trường Giang Communication và CJ CGV Việt Nam phối hợp sản xuất.

 

Đánh dấu lần đầu tiên kết hợp cùng danh hài Trường Giang - người có thành tích trăm tỷ với Siêu Sao Siêu Ngố năm 2018, đạo diễn Quang Huy quyết định chơi lớn khi 30 Chưa Phải Tết là bộ phim với thể loại chưa từng có ở các bộ phim trong nước - phim về vòng lặp. 

“Giả sử như bạn không thể nhìn thấy bình minh ngày mùng Một Tết mà chỉ sống đi sống lại ngày 30 Tết, thì bạn sẽ làm gì?” chính là câu hỏi thôi thúc Quang Huy quay trở lại với diễn đàn điện ảnh sau gần 6 năm vắng bóng. Diễn viên - danh hài Trường Giang cũng gật đầu tham gia bộ phim chỉ sau khi đọc 3 trang đầu tiên của kịch bản. 

Trailer chính thức của 30 Chưa Phải Tết cuối cùng đã được tung ra vào dịp Tết Dương Lịch 2020, trước thềm công chiếu chưa đến một tháng. Hơn 2 phút của trailer, khán giả sẽ có cái nhìn rõ hơn về tựa phim, nội dung phim cũng như những ý tưởng độc đáo và thông điệp cực kì giá trị dịp đầu năm.

 

Mở đầu trailer là chiếc kim đồng hồ đang xoay vội vã, hệt như những ngày cuối năm mà ai cũng đang trải qua lúc này. Hân (Trường Giang) mở mắt và háo hức cho kế hoạch “lấy được mảnh đất” mà anh đã trót hứa hẹn với người yêu. Tại ngôi làng mà dường như rất lâu rồi anh mới trở về, Hân gặp lại người bạn thời niên thiếu giờ đã thành một nhà sư có tên Thích Tu (Mạc Văn Khoa). Thế nhưng, chuyện chẳng hề dễ dàng khi Hân không thể bước qua ngày mùng Một mà phải sống đi sống lại ngày 30 Tết. 

Không bỏ cuộc, Hân xem đó như cơ hội để anh có thể nghĩ cách lấy cho bằng được cuốn sổ đỏ mà mình muốn. Nhưng làm sao để mang cuốn sổ đỏ ấy sang ngày mùng Một Tết và hoàn thành nhiệm vụ mới là vấn đề. Trong cái ngày cuối cùng lặp đi lặp lại ấy, Hân sẽ gặp lại những người quen xa lạ, đối diện với những vấn đề mà từ lâu anh luôn muốn trốn chạy. Liệu rằng, sự thật duy nhất mà Hân cần phải vượt qua là gì?

“Vòng lặp" là một dạng nội dung khá phổ biến với điện ảnh thế giới nhưng chưa bao giờ được thực hiện trong các phim Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với ekip của “30 Chưa Phải Tết” phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhưng đồng thời cũng là sự háo hức dấn thân vào những thử thách đáng giá.

 

“Tôi dễ xúc động với các câu chuyện gia đình và bạn bè hơn là đề tài tình yêu. Và tôi thực hiện 30 Chưa Phải Tết với tâm thế là một bộ phim gia đình và Tết là thời điểm xảy ra câu chuyện trên phim. Nếu như đã có nhiều câu chuyện mẹ con hoặc cha và con gái xúc động thì tôi muốn kể câu chuyện giữa cha và con trai. Tôi hiểu trong giới đánh giá phim tết là như thế nào, nhưng tôi chỉ quan tâm đây là bộ phim của tôi và điều duy nhất tôi đề cao trong các bộ phim của tôi làm là cảm xúc" - đạo diễn Quang Huy chia sẻ. 

Ngay từ cái tên đã rất hợp với Tết, nội dung của 30 Chưa Phải Tết sẽ là hành trình mà bất cứ ai cũng phải trải qua trước khi sang năm mới: giải quyết những gì còn gút mắc với người cũ, chuyện xưa. Dù 30 Chưa Phải Tết, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng 30 mới là Tết, vì đó là những giờ phút mọi người đang dọn lại lòng mình, đối mặt với những cả những chuyện buồn lẫn vui. Tha thứ, bỏ qua, luôn là những quyết định không dễ dàng. 

Ngày Tết là lúc mà ta nghe thấy những tiếng cười giòn giã hoà trong tiếng pháo, tiếng hát, cũng là khi ta thèm nhất cảm giác ấm áp của sum họp. Với thông điệp “Có nhiều nơi để đi, nhưng Tết chỉ có một nơi để về", tham vọng lớn nhất của bộ phim là khiến khán giả cảm thấy muốn về nhà và sống một cái Tết thật trọn vẹn.

Qua đoạn trailer, khán giả sẽ có thể thấy được một Trường Giang đa sắc thái, vẫn có những màn tung hứng hài hước cùng Mạc Văn Khoa nhưng nhân vật Hân được tô điểm thêm bởi nước mắt của mất mát, của trưởng thành và cay đắng. Đặc biệt, phân đoạn khi Hân vừa điện thoại vừa cười hả hê bảo rằng ba mình sắp chết sẽ khiến khán giả thấy lạnh người và sợ nhân vật này.

 

Trường Giang chia sẻ nhanh về vai diễn của mình trong phim rằng: “Các bạn sẽ thấy một nhân vật rất khác với những gì Giang đã thể hiện trước đây. Hân là một gã tham lam, nhẫn tâm, độc ác và đi đến tận cùng những gì ích kỉ nhất của con người”. 

Đạo diễn Quang Huy cũng bật mí thêm rằng vai Hân trong 30 Chưa Phải Tết sẽ cho khán giả thấy một góc khác của Trường Giang. “Dĩ nhiên, các bạn thật khó tưởng tượng Trường Giang diễn cảm xúc như thế nào và đó chính là một phần thú vị của nghệ thuật. Trong các bộ phim trước của tôi, nếu Harry Lu gây bất ngờ trong Thần Tượng và Sơn Tùng M-TP khiến khán giả ngạc nhiên với Chàng Trai Năm Ấy thì Trường Giang cũng có thể lấy nước mắt cảm động của khán giả trong 30 Chưa Phải Tết", Quang Huy cho biết. 

Sóng đôi với Trường Giang không phải một bóng hồng nào khác mà là Mạc Văn Khoa, diễn viên hài cực kì duyên dáng và được lòng đại chúng. Không cần nhan sắc long lanh, cái hay của Mạc Văn Khoa từ lâu đã được chứng minh qua tài năng và nét duyên diễn xuất. Trong 30 Chưa Phải Tết, Khoa sẽ vào vai một thầy tu có tên… Thích Tu. 

Thích Tu là bạn từ nhỏ của Hân (Trường Giang) nhưng biến cố nào đã khiến anh quy y cửa Phật? Anh sẽ có vai trò gì trong hành trình của Hân? Câu trả lời sẽ được bật mí trên phim nhưng với những thước phim đầu tiên, khán giả có thể yên tâm tin rằng tiếng cười trong phim sẽ được bảo chứng bởi Mạc Văn Khoa. Gương mặt tỉnh rụi cùng giọng nói không lẫn vào đâu được sẽ tạo nên một thầy tu có một không hai. Cũng như chính triết lý tu hành mà anh tuyên bố: “Thích tu thì mới đi tu. Còn nếu chán đời mà đi tu thì cũng giống như… bỏ lên Sài Gòn". Một câu tuyên bố xanh rờn tuy ngô nghê nhưng lại hợp lý vô cùng với rất nhiều người đã bỏ quê mình mà đi, như chính nhân vật Huỳnh Ngọc Hân của bộ phim.

 

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 25.01.2020, nhằm ngày Mồng Một Tết Canh Tý