Vùng Nước Tử Thần - Cá mập trở lại và gieo rắc sợ hãi

Tin điện ảnh · VLynd ·

Cũng một thời gian cá mập mới trở lại với màn ảnh rộng và làm cho khán giả phải thót tim mỗi khi nó xuất hiện. Ra mắt vào mùa hè 2016, bộ phim The Shallows của đạo diễn Jaume Collet-Serra thực hiện từ kịch bản của Anthony Jaswinski.

Cũng một thời gian cá mập mới trở lại với màn ảnh rộng và làm cho khán giả phải thót tim mỗi khi nó xuất hiện. Ra mắt vào mùa hè 2016, bộ phim The Shallows của đạo diễn Jaume Collet-Serra thực hiện từ kịch bản của Anthony Jaswinski. Bộ phim có sự góp mặt của Blake Lively trong vai nữ chính và nam diễn viên Óscar Jeanada. Bài review dưới đây có khá nhiều tình tiết spoil nội dung bộ phim, bạn đọc cân nhắc trước khi xem.

The Shallows kể về cô gái trẻ Nancy (do Blake Lively thủ vai) tìm đến bờ biển bí mật tuyệt đẹp của người mẹ quá cố để lướt sóng. Với những cảnh quay đường biển tuyệt đẹp, cùng màn slow-motion tinh tế những pha lướt sóng, cùng kỹ năng điêu luyện của Blake Lively khiến khán giả chỉ muốn ào ra biển mà chinh phục những con sóng lớn. Hình ảnh tràn ngập sức sống cùng với nhạc nền Trouble của The Neon Jungle đem lại không khí sôi động. Tưởng chừng như mọi thứ rất hoàn hảo, đặc biệt là những pha nhào lộn của các chú cá heo lúc hoàng hôn khiến người xem phải ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cho đến khi Nancy phát hiện ra xác con cá voi đang bị rỉa thịt trong lúc cô nàng đang bắt đợt sóng cuối.

Cá mập trắng – nhân vật chính của bộ phim đã xuất hiện. Không cần màn bơi lượn chào hỏi khán giả, nó vồ ra tấn công cướp spotlight của nữ chính đang cỡi sóng, khủng khiếp hơn, nó ngoạm một vết thương khá sâu ở khu vực đùi và bắp chân trái của nạn nhân, máu loang đỏ cả một vùng. May mắn thay, Nancy là một động viên lướt sóng không phải dạng vừa nên cố bơi vào một mỏm đá gần đó. Đồng thời là một sinh viên trường Y, cô có thể sơ cứu vết thương chỉ bằng đôi bông tai và mặt dây chuyền hình móc câu, một cảnh quay chân thật đến mức khiến cho những khán giả đã lỡ ăn quá nhiều bắp rang phải hối hận. Với gần 24h vật lộn với vết thương và tìm cách thoát khỏi con cá mập hung hãn nhưng lại kiên nhẫn đợi chờ con mồi, mà gần như không có sự trợ giúp nào khác, ý chí không bỏ cuộc của Nancy chính là điểm sáng mà giúp cô sống sót đến phút cuối cùng.

Đây là một bộ phim về sinh tồn, tâm lý khá là hấp dẫn. Như bao bộ phim về cá mập khác, nội dung khá đơn giản với hình ảnh nữ chính bắt mắt trong bộ bikini và con cá mập chỉ chờ chực nuốt cái vẻ đẹp của nạn nhân ấy. Tuy nhiên, điểm hay ho của The Shallows giúp nó tốt hơn những bộ phim cá mập khác là thay vì la hét một cách sexy để rồi kết thúc trong hàm cá mập, Nancy biết cô phải làm gì với những thứ đơn giản mà cô có để vượt qua sự tấn công của nó. Trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, cô tìm thấy người bạn đồng hành là chú chim Steven Seagull (gợi đến nam diễn viên Steven Segal) bị trật cánh.

Cái kết của bộ phim không hẳn là quá xuất sắc, nhưng đủ gây ấn tượng mạnh khiến cho khán giả phải vỗ tay tán thưởng cho sự lanh trí của Nancy. Một cái kết có thể gọi là thoả mãn với những giây phút căng thẳng mà người xem phải trải qua kể từ khi con cá mập trắng xuất hiện.

Nói thêm về nữ diễn viên chính xinh đẹp Nancy, Blake Lively thật sự làm ngất ngây khán giả với vẻ đẹp tươi trẻ của cô nàng cùng đường cong hấp dẫn trong bộ bikini và ván lướt. Về diễn xuất, Blake Lively hoàn toàn đáp ứng được những gì khán giả muốn thấy ở cô qua bộ phim, tràn ngập sức sống: có, hoảng loạn: có, mạnh mẽ: có, đặc biệt là qua phân cảnh cô thốt lên: Fuck You trước khi bắn phát súng vào con cá mập  hung hãn đang lao về phía cô. Rõ ràng nam tài tử Ryan Renold (Deadpool) rời bỏ đoá hồng xinh đẹp, quyến rũ của Hollywood là Scartlett Johansson (Black Widow) để đến với cô nàng Gossip Girl này hẳn là có lý do. Thậm chí, khi cô kiệt sức, môi tím tái vì đói và rét, mình mẩy bầm dập với đủ loại vết thương do cá mập, mỏm đá hay thậm chí là sứa điện gây ra, cô vẫn đầy hấp dẫn.

Về cá mập trắng, tuy dựng bằng CGI nhưng vẫn có nét dữ tợn. Cá mập trắng trong phim là giống cái, sống ở vùng biển sâu nhưng nhờ vào khả năng đánh hơi được mùi máu từ xác cá voi chết mà lạc vào vùng biển tuyệt đẹp trên phim. Hơn nữa, trước đó cô cá mập này từng bị con người tấn công nên càng hung hãn hơn. Một vài khán giả sẽ thắc mắc vì sao cá mập lại tấn công Nancy và những người lướt sóng, theo các nghiên cứu khoa học, cá mập tấn công những người đang lướt sóng, dù người đó không bị chảy máu, là do chúng nhầm tưởng họ là hải cẩu hay bò biển.

Tuy là một bộ phim khá hấp dẫn, nhưng hạt sạn to đùng nhất của The Shallows chính là địa danh của vùng biển mà Nancy lướt sóng. Theo cốt truyện, cô tìm đến bãi biển bí mật của người mẹ quá cố, nhưng mẹ cô không cho cô biết địa điểm ấy, thậm chí khi đến nơi, cô vẫn không biết nó được gọi là gì! Giả sử, cô có điện thoại để gọi cứu hộ, thì có trời mới biết địa điểm, toạ độ chính xác để đến cứu, chứ chẳng thể dựa vào hòn đảo có dạng người phụ nữ mang bầu mà xác định được.

Với kinh phí đầu tư 17 triệu đô, tương đương với tuổi thọ trung bình của một con cá mập (17 năm). The Shallows là một bộ phim đáng xem trong hè này, bỏ qua hết sự nguy hiểm, khán giả chỉ muốn ào ra biển để tận hưởng trọn vẹn những cơn sóng vồ vập, nắng hè ấm áp cùng bãi cát mịn màn như nhân vật Nancy trong phim.

Bài viết liên quan