Review Wall To Wall (Netflix) – Phim Hàn hot nhưng gây tranh cãi bậc nhất hiện nay
Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Dù Wall To Wall (84m2) kịch tính, căng thẳng, rất hot trên mạng xã hội Hàn và Việt. Nhưng bản thân phim lại gặp nhiều tranh cãi dữ dội.
Kéo xuống để xem tiếp
Phim Hàn hot trên Netflix không hiếm, nhưng phim gây nên hai thái cực đối lập như Wall To Wall (84m2) quả thực là hiếm có khó tìm. Người thích thì khen ngợi sự sâu sắc, những hình ảnh ẩn dụ về xã hội tư bản, phân hóa giàu nghèo trong phim. Còn kẻ ghét thì nói rằng Wall To Wall mang đến cho họ một trải nghiệm quá mệt mỏi và ức chế. Vậy bộ phim này thực sự như thế nào?

Ý tưởng kỳ lạ về sự căng thẳng khi sở hữu một căn hộ chung cư
Woo Sung (Kang Ha Neul) một nhân viên văn phòng xuất thân tỉnh lẻ. Anh cuối cùng cũng chạm tay được vào ước mơ cả đời – mua một căn hộ chung cư. Nhưng đời đâu như mơ, sau khi nhận nhà, những mộng tưởng ngọt ngào của Woo Sung cũng dần tan biến.
Giá trị căn nhà giảm do suy thoái kinh tế, khiến việc bán nhà trong thời điểm này cầm chắc lỗ. Vì vậy, Woo Sung phải gồng gánh việc trả trả lãi ngân hàng hằng tháng. Vì thu nhập không đủ, anh phải còng lưng làm thêm nghề giao đồ ăn. Tiết kiệm đến mức không dám bật điện trong nhà.

Cuộc sống đã mệt mỏi là thế, căn hộ của Woo Sung còn phát ra những tiếng động bí ẩn. Thảm hơn, gần như tất cả mọi người trong chung cư đều nghi ngờ anh chính là tác nhân gây ra tiếng ồn.
Woo Sung gần như tuyệt vọng trong việc chứng minh mình vô tội. Lúc này, một đồng nghiệp trong công ty rủ anh chơi tiền ảo, như một giải pháp cho vấn đề tài chính mà anh đang gặp phải. Liệu việc này có giúp ích được cho anh?

Wall To Wall khai thác một vấn đề đang nóng hổi trong xã hội Hàn Quốc. Đó là ước mơ sở hữu nhà/căn hộ của người trẻ. Họ luôn được dạy khái niệm “an cư lạc nghiệp”, phải có nhà bằng mọi giá. Việc một thanh niên sở hữu một căn hộ tại Hàn, như một thước đo cho thành công.
Nhưng vấn đề là giá căn hộ tại Hàn Quốc, đặc biệt là Seoul đã tăng chóng mặt trong những năm gần đây. Theo tính toán của Viện Lao động thuộc Công đoàn Hàn Quốc vào năm 2024, một công dân Hàn Quốc ở độ tuổi 20 cần trung bình… 86 năm để có thể mua 1 căn hộ ở thủ đô bằng tiền lương.

Như vậy, nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ người thân, việc sở hữu 1 căn hộ tại Hàn là vô cùng khó khăn. Và sự mệt mỏi, căng thẳng của nhân vật chính Woo Sung trong Wall To Wall cũng không phải là hư cấu lắm.
Nửa sau phim lại chuyển sang một tông khác
Nửa đầu Wall To Wall thuần tâm lý, pha một chút thriller tạo nên một bầu không khí căng thẳng, bức bối với những bức tường bê tông, những tòa nhà chọc trời lạnh lẽo. Những người hàng xóm của Woo Sung cũng nhợt nhạt, chẳng mấy thân thiện, và ai cũng đáng nghi.
Áp lực trả lãi hàng tháng đè nặng lên Woo Sung, tiếng ồn khó chịu trong căn hộ khiến anh khốn khổ. Tất cả khiến khán giả cũng mệt mỏi theo anh. Nhưng ở nửa cuối phim, khi Woo Sung dần nhận ra có điều bất ổn, muốn tìm hiểu sự thật. Thì phim bắt đầu chuyển tông sang thể loại điều tra, hành động.

Những diễn biến của nửa sau phim tuy vẫn khá cuốn nhưng lại không được logic lắm. Đặc biệt các nhân vật càng trở nên cường điệu hóa và cực đoan hơn. Giống như kiểu đạo diễn và biên kịch muốn drama hóa vấn đề, cố gắng làm sao cho phim trở nên thật ấn tượng.
Nhân vật nam chính Woo Sung cũng phần nào khiến người ta phải hụt hẫng khi dõi theo hành trình của anh. Thậm chí nhiều người đã mong muốn Woo Sung vùng lên, trở thành một gã hề Joker, hóa điên và tiêu diệt hết mọi thứ trước mắt anh. Nhưng Woo Sung lại không làm vậy. Và đến cuối phim, anh vẫn phải đối diện với cái thực tế đau lòng.

Cái kết khó hiểu, gây tranh cãi dữ dội
Woo Sung thực chất chỉ là con tốt thí mạng của một loạt những âm mưu thâm hiểm (tuy có phần vô lý) ở nửa sau phim. Cuối cùng sau một loạt biến cố và may mắn, Woo Sung đã thoát chết. Mọi bằng chứng liên quan đến âm mưu kia cũng bị anh thiêu hủy.
Woo Sung đã làm mọi cách để giữ lại căn hộ của mình. Vụ án cũng bị khép lại, nhưng những tội lỗi của những kẻ kia cũng bị chìm vào quên lãng. Woo Sung đúng là đã giữ lại được căn nhà – thứ mà anh ta coi thước đó giá trị của mình, nhưng cũng chính là căn nguyên cho khổ đau của anh.

Kang Ha Neul đã có màn thể hiện tuyệt vời nhân vật Woo Sung lương thiện nhưng có phần yếu đuối, dễ bị bắt nạt, không biết cách tự bảo vệ mình. Anh ta còn không có vợ con, xuất thân tỉnh lẻ, dính vào tiền ảo. Một đối tượng hoàn hảo để bắt nạt, giá họa.
Nhưng tiếc rằng nhân vật này chỉ có thế, hành động của anh ở đoạn gần cuối lại không đủ quyết liệt như khán giả mong chờ. Đến mức nhiều fan quốc tế kêu gào một cách tuyệt vọng là hãy mang đến cho Kang Ha Neul một nhân vật hay hơn.

Những hình ảnh cuối phim là Woo Sung quay trở lại căn hộ mình trong đêm khuya. Ngay tại đó anh bật cười chua chát khi nghe lại tiếng ồn. Liệu đó là tiếng ồn trong đầu anh? Hay là tiếng ồn thật sự từ tòa nhà?
Theo như cựu công tố viên Eun Hwa (Yeom Hye Ran) thì: “Tiếng ồn giữa các tầng là vấn đề của con người. Sao lại đổ lỗi cho tòa nhà?” Như vậy, Woo Sung dù biết được sự thật, vẫn không có cách nào thoát khỏi cái vòng lặp của việc còng lưng kiếm tiền – trả nợ. Một cách vòng lặp tinh vi mà hệ thống đã tạo ra để bóc lột con người.

Thật ra cái kết của Wall To Wall là một kết mở. Woo Sung vẫn có thể thoát ra khỏi vòng lặp đáng sợ bằng cách bán nhà. Nhưng liệu anh có dám làm như thế? Anh đã bám trụ ở Seoul hơn 10 năm với mục đích duy nhất là mua được 1 căn hộ chung cư. Bán nhà rồi về quê thì làm gì để sống? Một thanh niên hơn 30 tuổi đầu, không nhà cửa, không nghề nghiệp, về quê ăn bám mẹ, đích thị là một kẻ thất bại trong xã hội hiện đại.

Wall To Wall có phải là một phim đáng xem?
Wall To Wall có một ý tưởng hay về một cái vòng lặp luẩn quẩn của người trẻ trong xã hội hiện đại: mong ước mua nhà, nhưng kẹt trong nợ nần, rồi bị vỡ mộng bởi chính căn nhà đó. Đoạn đầu phim có những hình ảnh ẩn dụ hay ho cho nỗi sợ hãi của tầng lớp trung lưu khi phải chạy theo những giá trị thành công của xã hội.
Nhưng ý tưởng dù hay đến mấy cũng không gánh được hết cả bộ phim. Khi nửa cuối phim bắt đầu chuyển tông, cái kết lại khó hiểu, có phần lỏng lẻo, thiếu logic. Không bàn về cốt truyện, nếu nói về ý tưởng anti tư bản, phân hóa giàu nghèo thì những phim Parasite, Burning, hay thậm chí là Squid Game làm tốt hơn Wall To Wall rất nhiều.

Nếu bạn quá mệt mỏi với “cơm áo gạo tiền”, áp lực công việc thì Wall To Wall (84m2) không phải là phim dành cho bạn. Nhưng nếu muốn đổi gió với một phim thriller bí ẩn, hay yêu thích diễn xuất của Kang Ha Neul thì Wall To Wall là lựa chọn thích hợp.