Đánh giá của PeetaVause

PeetaVause 5

Vừa mới coi Lời thì thầm của quỷ về đây! Tuy là ban đầu phim có hơi chán, mạch phim chậm nhưng sau đó phim... dở hẳn luôn.

Trước khi đi xem phim mình có đọc một ít thông tin về phim này, nào là được giới phê bình đánh giá cao và đoạt giải thưởng, dựa trên một câu chuyện có thật về việc ông nội lạm dụng... Để rồi mình nuôi hy vọng, sau đó thất vọng nhiều.

Câu chuyện lồng ghép thiếu logic. Nếu như nói cậu ta không dám đối mặt với nỗi sợ nên mới bị quỷ ám hoài, vậy tại sao từ đầu đến cuối biết là quỷ mà mình thấy cậu ấy vẫn trơ trơ, chả có gì sợ hãi. Rõ ràng từ đầu, cậu ấy đã dám đối mặt với con quỷ ấy rồi...

Ngay khi kết thúc phim, mình đã thật sự nghe tiếng vỗ tay lớn hơn cả lời thì thầm của quỷ. Lúc đó, mình đã hoang mang vì không biết là mọi người đang khen hay chê? Riêng bản thân mình thì thấy nó còn quá nhiều điểm thiếu sót.