Đánh giá của Phạm Phú Bảo Hưng

Theo quan điểm của mình thì: kinda mid, storytell hơi hời hợt. Nhất là đoạn con tàu chìm được hồi sinh nhưng về sau lại chẳng có một tí dữ liệu gì về con tàu, tiếp theo là nhịp độ chuyện bị đẩy đi khá nhanh nên thành ra không khai thác được toàn bộ nhân vật, nhất là Eru. Một nhân vật có thể coi là trọng điểm cũng được khai thác và phát triển nhân vật một cách khá là hời hợt, không như những char trọng điểm đồng hành cùng nhóm bạn nobita trong các movie khác, phản diện cũng được làm vô cùng hời hợt và sượn, mục đích của poseidon là gì? Vì sao lại muốn diệt chủng? Không ai biết luôn và ai là kẻ đứng sau tạo ra poseidon và động cơ tạo ra nó là gì cũng chẳng có tí thông tin gì hay khai thác gì về nó luôn—boss lần này còn yếu hơn những movie trước nữa cơ, thật sự là nhóm bạn nobita vượt ải mà không có 1 tí chở ngại hay thử thách nào.
Còn phần tích cực: art rất đẹp và ưa nhìn nhất là shizuka trong movie này theo mình thì là char có art đẹp nhất phim, diễn viên lồng tiếng dịch rất hay nhất là VA của chaien rất biết cách tạo không khí cho bộ phim.
Mình xin cảm ơn