Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 7

Cười từ ngoài ngõ đến khi vô nhà, cười từ phòng khách đến nhà vệ sinh, cười từ trên giường đến khi rớt xuống đất. Nói chung là cười từ đầu đến cuối phim, ra đến rạp chạy 1 vòng thành phố về đến nhà cũng chưa ngậm được mồm lại.

"Mr Bean" Rowan Atkinson dù thở ra cũng đủ chọc cười cả thế giới, dù có bị toàn bộ giới phê bình quay lưng thì vẫn có hàng đống hàng đống khán giả sẵn lòng "mặc kệ bà chúng mầy" với giới phê bình và lũ lượt ra rạp. Đây là "quyền năng" mà rất hiếm diễn viên nào có được.

Nội dung đơn giản, phí lý đến nực cười nhưng hợp tất cả những điều phi lý lại trở thành "rất có lý" =))
Có thể tóm tắt phim bằng 2 câu cửa miệng của giới 'bình dân': Hay không bằng hên và Sếp thì luôn luôn đúng.

Phim giải trí thuần túy, không đòi hỏi chút "não" nào cần động đậy, cứ cười thoải mái cho đời bớt sầu. Tui thích cái này, thà vậy đi, giải trí thì rặc giải trí đừng cố "tạo 1 bộ phim vừa giải trí vừa có tính giáo dục", toàn là thứ bullshits. Nếu cần phim có ý nghĩa giáo dục giàu tính nhân văn thì đã không cần coi mấy phim này làm gì. Làm cái gì "triệt để" vẫn hơn.

Dù cả thế giới chống lại "Johnny English" thì tui sẵn sàng chống lại cả thế giới :)