Đánh giá của Châu Kiến Hưng

Châu Kiến Hưng 7

Là một người hâm mộ Justice League từ hồi còn bé nhờ phim hoạt hình trên đài CN hồi ấy, mình rất hào hứng chờ đợi Justice League ngay khi nó được công bố.
Mình đã xem hai lần (có thể sẽ xem lần thứ ba để thỏa mãn máu "fanboy" và tìm thêm eater eggs), cảm xúc mình có thể nói là chia ra làm hai. Mừng và thất vọng.

Trước và trong giai đoạn làm phim, Zack Snyder cũng từng nói rất nhiều về JL. Đặc biệt cảm hứng tạo ra Justice League là từ huyền thoại 7 Samurai của đạo diễn Akira Kurosawa (may mắn là mình cũng đã xem siêu phẩm này nhờ bộ anime mình rất thích hồi nhỏ làm mình tò mò về phim gốc). Nội dung cũng về việc những con người xa lạ cùng tập hợp lại để chống sự xâm lượt của kẻ ác. Thay cho những Samurai đối đầu những tên cướp thì đây là những siêu anh hùng với người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, có điều đáng buồn ở đây là phim vẫn chưa đạt được mức độ như huyền thoại 7 Samurai. Đây là một bộ phim không hoàn hảo, còn rất nhiều lỗi nhưng không vì vậy mà đây là một bộ phim dở. Nó khá thú vị, giải trí tốt, thỏa mãn cơn khát nhất là ai đã trông chờ Justice League lên màn ảnh lớn với người thật đóng từ lâu như mình. Nếu bạn đã chán ngáy những bộ Siêu anh hùng hài nhảm, những trận đánh nửa mùa, chán ngáy những công thức cũ rích, xào đi xào lại, kịch bản phá hỏng hình tượng và sự kiện nguyên tác gần đây thì Justice League sẽ là câu trả lời thỏa mãn cho bạn. Đương nhiên ở mức thỏa mãn các mặt trên thôi vì nó là một bộ phim còn rất nhiều lỗi.

Điểm cộng:
+ Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu. Không quá phức tạp, hình tượng và phải coi lại nhiều lần để phân tích, suy ngẫm như Man of Steel và Batman v Superman. Pacing cũng tốt hơn trước, mạch lạc hơn, dễ nắm bắt hơn và ít gây khó chịu hơn.
+ Đối với ai là fan lâu năm của JL sẽ càng phấn khởi khi được nhìn thấy các "idol" của mình được lên phim
+ Các trận đánh cực kì bắt mắt, sướng, thỏa mãn cơn khát của nhiều fan phim Siêu anh hùng (ít ra là năm nay) khi cả 2017 dường như bị bội thực bởi công thức đánh nhau nửa vời và chưa đủ thỏa mãn thì JL sẽ khiến cho người xem phải hú hét.
+ Các yếu tố gây cười được lồng vào rất tốt, tự nhiên, không quá nhiều, vừa đủ, không quá lố, gượng ép.
+ Âm thanh sống động, kết hợp với nhạc nền và hình ảnh có đầu tư làm cho các trận đánh trở nên hào hùng và quyết liệt hơn.
+ Dù là một phim đơn giản nhưng cũng có một chút gì đó về tính nhân văn: sự mất mát, chạy trốn, tình yêu cũng như về con người và chủng tộc (cái này liên quan đến Cyborg và Aquaman)
+ Rất nhiều yếu tố trong comic được đưa lên để fan service những fan comic kể cả animated lâu năm có thể nhận ra mà vui mừng lẫn cười khi nhận ra nó.
+ Kẻ thù rất mạnh, có thể gây khó khăn cho nhóm JL. Kể cả bọn Parademon không phải là cái bao cát tập đánh di động mà chúng rất ranh ma, nguy hiểm, biết cách đối phó. Stephenwolf không cần nói nhiều, chỉ vỏn vẹn một chữ: ngầu và mạnh.
+ Mọi nhân vật đều có khoảng khắc tỏa sáng cho mình. Không ai bị chìm, bị bỏ rơi. Đều được phát triển và gắn kết với nhau. Cũng như khi gây hài cũng chia đều, ai cũng có những khoảng khắc làm khán gián phải cười mà không quá gượng ép, tự nhiên.
+ Mindblow after credit
+ Diễn viên cực kì tròn vai, thể hiện tốt tính cách và cư xử các nhân vật. Mình sẽ phân tích từng người trong nhóm JL:
> Ben và Gal đã đánh dấu vai diễn của mình ở vài bộ phim trước đó và giữ vững phong độ của mình trong JL. Ben trở lại với một Batman đầy hi vọng hơn, cảm giác tội lỗi vì cái chết của Superman trước đó cũng như sự ghen tỵ của Batman với Superman được thể hiện rõ trong JL (câu hỏi mà trong BvS đã đưa ra và JL đã trả lời) cũng như cách nói chuyện đầy châm biếm của Bat. WW của Gal vẫn phong độ, xinh đẹp, quyền rũ và mạnh mẽ không cần bàn nhiều. Đặc biệt là sự phát triển giữa cặp đôi được "ship" nhiều từ hồi JL animated này khiến fan thấy ấm lòng và thích thú.
> Henry trở lại với vai Superman đúng như khuôn mẫu mà những fan lâu năm Superman mong chờ. Một hình tượng Superman tràn đầy hi vọng, mạnh mẽ, luôn mỉm cười. Một sự kết thúc quá trình phát triển hoàn mĩ cho nhân vật Superman từ một cậu bé người ngoài hành gặp nhiều vấn đề về tâm lý ở Man of Steel cho đến Justice League.
> Jason Momoa, một Aquaman "hoang dã", ngang bướng nhưng cũng tốt bụng. Điều mà mình đã dự đoán ngay từ trong trailer. Có thể nói là... Aquaman đóng vai Jason Momoa thì đúng hơn? Có thể nói vậy, mình rất thích Aquaman này. Nó khác thật so với comic và animated (gốc) nhưng nó thật tuyệt và ấn tượng. Nói thế nhưng Jason vẫn khiến mình nhớ đến phiên bản Aquaman trong DCAU hơn comic và animated gần đây.
> Ray Fisher hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Một Cyborg lo lắng, sợ hãi và "nghiêm túc". Và ở cuối phim thì cậu đã vượt qua nó và dần trở thành Cyborg mà mọi fan comic, animated yêu mến chờ đợi.
> Erza Miller - The Flash, đây là vai diễn mình ấn tượng nhất phim. Mặc dù đã đoán từ trailer nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước màn trình diễn đầy ấn tượng của cậu. Khác với Grant Gustin, The Flash của Erza là một chàng trai trẻ không có nhiều kinh nghiệm (khá giống Grant ở ss1-2) nhưng luôn vui vẻ, hoạt bát và có phần... ngây thơ, vui tính lẫn... đầy "bệnh". Cậu là tâm điểm gây hài của phim. Và theo mình, để thấy được Erza hoàn thành vai diễn mình cực kì tốt và ấn tượng thế nào thì mình khuyên mọi người nên ra rạp xem. Thật đấy.
Tuy nhiên, như đã nêu trên, phim còn rất nhiều lỗi. Chưa kể nó đã bị cắt đi 50 phút lần reshoot lại. Và đó là lí do chưa thể khẳng định 100% chất lượng phim cho đến khi ra BD. Hiện giờ mình chỉ nêu những khuyết điểm hiện có.
+ Mỗi nhân vật hành động đều có motive và nguyên nhân đằng sau. Đặc biệt là Batman, việc Batman liều lĩnh trong JL hơn trước là có cơ sở và liên quan đến thế giới hiện tại trong BvS và JL. Đương nhiên là phải coi và ngẫm kĩ mới nhận ra.
Điểm trừ:
- Cốt truyện quá đơn giản, thậm chí để kéo dài còn phải thêm "side mission" cho trận đánh để làm nó thêm phong phú. Có thể nói là bước thụt lùi của WB/ DC trong việc đẩy nhanh tiến độ.
- Ai đã từng quen với phong cách của MoS và BvS sẽ thấy thất vọng vì tính hình tượng, sâu xa và nhân văn của phim rất ít. Các cảnh quay đậm chất nghệ thuật cũng không có nhiều như trước. Nội dung quá nhanh ảnh hưởng đến sự phát triển của các nhân vật.
- Bộ phim vẫn còn khá rời rạc về các nhân vật cũng như liên kết. Mà dựa vào những thông tin có được từ lúc quay đến giờ thì phim đã bị reshoot lại lẫn bị cắt rất nhiều. Ai đã theo dõi trailer từ footage thì chắc chắn sẽ thấy rõ nhiều cảnh bị mất tích trong phim mặc dù có trong trailer.
- Aquaman và Cyborg vẫn chưa đủ đất thể hiện và phát triển. Có lẽ để dành cho phim solo?
- Nhiều đoạn có vẻ định đi sâu hơn về tính nhân văn và drama thì lại ngắt hẳn. Có vẻ Zack định làm sâu hơn nhưng lại không đủ thời gian, bị ép hay là đã bị cắt đi nằm trong 50 phút bị cắt rồi?
- Phong cách làm phim bị loạn, ai đã từng coi phim của Zack và Joss thì 100% sẽ nhận ra đoạn nào của Zack, đoạn nào của Joss. Nó không đồng đều về tông lẫn style. Kể cả chọn màu, nếu tinh mắt sẽ thấy màu sắc chỗ nó hơi tối theo style của Zack chỗ thì lại sáng như coi phim The Avenger (style của Joss). Vì thế làm ảnh hưởng đến mạch phim.
- CGI còn rất nhiều lỗi, rush. Và ai tinh tường nhận ra cảnh nào là reshoot sẽ thấy rõ các CGI bị rush và còn... chưa xong.
- Arc 3 của phim, mình không muốn trách Joss vì Joss cũng hoàn thành khá tốt ở mặt team work trong phim như đã làm với The Avenger 1-2. Nhưng cách kết thúc kẻ thù chính lại lập lại sai lầm trước đó là Loki với Ultron đã trở lại với Stephenwolf. Mình không spoil ra nhưng khá thất vọng, chỉ ước gì Zack dẫn dắt đến cuối phim vì theo phong cách Zack thì kiểu gì kết thúc kẻ thù cũng phải có climax.
- Climax và iconic trong battle cũng không có nhiều. Nó chuyển qua lại việc nhân vật này làm gì rồi làm kia. Đặc biệt nếu ai từng la "ối trời ơi" trong MoS với trận đánh với Zod và trong BvS với Doomdays thì JL lại không có điều đó.
- Batman hơi bị dìm.
- Nhạc, phù hợp với các cảnh trong phim. Đúng thế, nó bật lên ứng với nhân vật và sự kiện khá là hợp. NHƯNG vẫn chưa đủ, nếu không nói là cũ kĩ, tầm trung, không thể khiến mình coi phim xong là bay lên youtube mà tìm nhạc nghe lại như A Beautiful Lie, Their War Here, Is She With You,... như trước. Mình nhớ Hans Zimmer và Junkie XL quá.... Trừ 2 bản Come Together và Everybody Knows còn ấn tượng nhưng không tính vì là vocal.
Tóm lại, để đưa ra quyết định cuối cùng về phim thì chắc phải chờ Ultimate Edition/ Director Cut Edition hoặc tệ hơn là "Zack Snyder Cut" Edition (vì mạch phim bị loạn do phong cách 2 đạo diễn khác nhau).

Nhưng nói như vậy không đồng nghĩa là phim không đáng coi. Nó đáng đồng tiền bát gạo của bạn nếu cần một bộ phim giải trí tốt, thỏa mãn nhu cầu "máu lửa" của bạn vào cuối năm.

Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của mình. Bạn nên tự mình ra rạp để thưởng thức và tự đưa ra ý kiến hơn là để bị lung lây tâm lý hay bị "hiệu ứng đám đông" trên mạng làm ảnh hưởng. Và nên nhớ, đừng tin các nhà đánh giá. Cũng như đừng... lấy thước đo phim Oscar mà đánh giá mọi bộ phim.