Đánh giá của Phạm Đức Khoa

Phạm Đức Khoa 7

Một bộ phim đáng xem và cũng thỏa lòng cho các fan DC. Mở đầu phim khá ấn tượng bài “Everybody Knows” — Sigrid. Tiếp đến là những pha hành động của Batman lẫn Wonder Woman đều rất "cool". Nhân vật Barry Allen (flash) được thể hiện hài hước, nói nhiều khá giống với bản Justice League Unlimited (2004) trước đây. Nhân vật Arthur Curry (Aquaman) cũng được tạo hình giống bản cũ, tính cách có phần nghiêm nghị, nhưng cũng rất "già trâu".Cybor cũng được tạo hình rất chất,sống nội tâm. Kĩ xảo mãn nhãn, đến những pha hành động của người amazon cũng nghẹt thở, vẫn giữ màu sắc của DC, u tối, không màu mè. Tuy nhiên do thay đổi đạo diễn phút chót, lại bị rút ngắn thời lượng nên phim lại mắc vào sai lầm cũ, diễn biến xảy ra qua nhanh, mạch phim đều, không có điểm nhấn, hay một cảnh cao trào, điển hình việc nghĩ đến hồi sinh cho superman rất nhanh, khá đơn giản... và "buff" cho nhân vật này khá nhiều, nerf đi Flash, Wonder Woman, Aquaman. Ngay khi hồi sinh dậy superman tỏ ra khá ghét batman rồi cuối phim lại biết ơn. Cảnh cuối đánh nhau với Steppenwolf cũng không có nhiều ấn tượng vì superman xuất hiện nên team được "buff full damage". Ngoài ra phim cũng còn một số những sạn nhỏ về những pha hành động của Flash như đẩy kiếm, chạy cứu người trong thị trấn. Batman, Aquaman, Superman lại thoải mái trò chuyện gọi tên thật của nhau giữa nơi công cộng. Những vai quần chúng quá ít, những cảnh đánh nhau luôn ở những nơi vắng vẻ nên chỉ toàn cảnh đánh đấm. Nói chung phim đã đạt được thành công về tạo hình, khắc họa về những anh hùng, họ đều xứng đáng với vai diễn, nhưng vẫn cần một kịch bản tốt hơn cho họ thể hiện.