Đánh giá của SarahTran

SarahTran 5

Nếu như bắt mình review trong phim này chỉ gói gọn trong một từ, thì chắc chắn đó sẽ là từ "lố". Thật sự, phim lố từ cái bối cảnh, trang phục, cách nói chuyện cho đến cốt truyện và cách diễn xuất của các diễn viên. Thời trang trong phim phải nói là thảm họa, nhất là mấy bộ đồ và tóc tai của Thanh Hằng. Phim lấy bối cảnh 1950s mà các diễn viên ăn mặc, trang điểm còn lồng lộn hơn đi dự event bây giờ nữa. Giọng của Thanh Hằng vẫn dở và kì kì như ngày nào. Midu thì diễn dở khỏi nói. Chỉ có Lan Khuê là diễn tạm nhất, nhưng mà khúc cuối lúc cho Midu uống thuốc vẫn diễn lố kinh khủng. Nói chung muốn đi xem phim Việt thì Cô Ba Sài Gòn vẫn ổn hơn, còn phim này xem xong chỉ thấy mệt bởi mấy người phụ nữ trong phim toàn làm khổ nhau.