Đánh giá của Huỳnh Trang Thư

Huỳnh Trang Thư 5

Phim hại não quá, nhưng mà dễ thương. Thường ít coi phim Nhật, đây cũng là lần ra rạp coi một bộ phim ngôn tình.

Trước đây hay bây giờ thì vẫn không thích coi phim điện ảnh Nhật (xét về mặt cảm xúc cá nhân). Ngoài màu phim, góc quay và cốt chuyện thường rất xuất xắc thì mình luôn cảm thấy có một sự tắc nghẹn trong diễn biến tâm lý của các nhân vật, hoặc là giữa các mối quan hệ. Có thể là do sự khác biệt văn hoá và mình thì không phải là một người am hiểu về văn hoá Nhật nên thành ra lúc nào cũng có cảm giác phim gượng gạo, tâm trạng của nhân vật có lúc được đẩy lên cao trào chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt nên đôi khi mình không cảm nhận được sự tự nhiên của phim.

Nhưng mà vẫn phải ngưỡng mộ một số góc quay quá hoàn hảo. Ánh sáng, các chuyển động tự do, những điểm dừng, góc nghiêng thần thánh và một số các chi tiết quay cận khác đẹp không đường lùi.