Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm
Scary Stories to Tell in the Dark - Fantasy, Horror
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm diễn ra ở nước Mĩ vào năm 1968 ở thị trấn Mill Valley. Ở nơi đây, câu chuyện đầy ám ảnh về gia tộc Bellows vẫn được truyền miệng từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nhóm thiếu niên ở thị trấn đã vô tình phát giác ra căn hầm bí mật của gia tộc Bellows và phải chịu đựng những sự kiện ma quái xảy ra với bản thân mình. Liệu có cách nào để họ có thể thoát khỏi vòng xoáy những câu chuyện mà nhà Bellows đã tạo nên?
Đánh giá của bavuvn2007
ANNABELLE 3 + THE NUN x 10 LẦN NỮA, MỚI ĐUỔI KỊP... SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK
Phim kinh dị thế giới có lẽ sẽ trở về nguyên thuỷ của nó. Ba cái trò Jump Scare nhảy xổ ra hù doạ, ăn được một thời gian giờ sẽ xếp xó, nhường chỗ cho những bộ phim có câu chuyện thú vị quay trở lại...
Cái phim kinh dị này xuất phát từ những mẩu chuyện nhỏ dành cho... thiếu nhi ở Âu Mỹ, nhưng giờ được xâu chuỗi lại rất khéo léo và cuốn hút.
Thực sự thì bộ phim vẫn chưa phải phim kinh dị hàng đầu, nhưng nếu so với những phim gần nhất trong vũ trụ The Conjuring như The Nun, Annabelle 3, hay những phim kinh dị kiểu James Wan như Insidious 4... thì SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK hay hơn gấp 10 lần ở khoản: Có một câu chuyện đủ mạch lạc và kỳ bí, để dẫn dắt khán giả đi đến cuối phim.
Phim kinh dị thế giới có lẽ sẽ trở về nguyên thuỷ của nó. Ba cái trò Jump Scare nhảy xổ ra hù doạ, ăn được một thời gian giờ sẽ xếp xó, nhường chỗ cho những bộ phim có câu chuyện thú vị quay trở lại...
Cái phim kinh dị này xuất phát từ những mẩu chuyện nhỏ dành cho... thiếu nhi ở Âu Mỹ, nhưng giờ được xâu chuỗi lại rất khéo léo và cuốn hút.
Thực sự thì bộ phim vẫn chưa phải phim kinh dị hàng đầu, nhưng nếu so với những phim gần nhất trong vũ trụ The Conjuring như The Nun, Annabelle 3, hay những phim kinh dị kiểu James Wan như Insidious 4... thì SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK hay hơn gấp 10 lần ở khoản: Có một câu chuyện đủ mạch lạc và kỳ bí, để dẫn dắt khán giả đi đến cuối phim.