Đánh giá của vuphuong

vuphuong 8

Không đao to búa lớn, không giải cứu thế giới, không phiêu lưu từ đầu này sang đầu kia thành phố. Nhân vật chính của Sing là những kẻ thất bại, những bà nội trợ, những người khao khát sống theo cách mình muốn, và cả những người sợ hãi với chính ước mơ của mình. Sing có câu chuyện đơn giản đến mức quen thuộc, cũng như một thông điệp rõ ràng và dễ hiểu - "Hôm nay, chúng ta sẽ hát vì chính chúng ta". Vậy mà bộ phim vẫn có thể khiến bạn xúc động, một kiểu xúc động nhẹ nhàng. Chắc vì nó gần gũi, hoặc khâu âm nhạc của phim khá xuất sắc.

Bản lồng tiếng theo mình là rất tốt, tốt hơn hẳn Moana. Giọng của Moon rất truyền cảm và mình cũng tin là không ai hợp với giọng Meena hơn Trinh <3