Tòa Tháp Chọc Trời
Skyscraper - Action, Drama, Thriller
Tòa Tháp Chọc Trời là câu chuyện kể về cựu trưởng nhóm cứu hộ FBI Will Ford, giờ đã trở thành người bảo vệ cho những tòa nhà cao tầng. Trong quá trình làm việc, anh bất ngờ thấy tòa nhà cao nhất và có an ninh tốt nhất trên thế giới đột ngột bốc cháy và gia đình anh bị kẹt trong đó. Điều tệ nhất là, anh đã bị gài vào toàn bộ những sự việc này và vừa phải tìm cách thoát khỏi tòa nhà này, vừa phải cứu cả gia đình mình.
Đánh giá của tinlethanhnhan
Một kịch bản rối rắm về ý tưởng nhưng đơn giản một cách nực cười khi triển khai diễn biến câu chuyện.
Toàn bộ cốt truyện phim chỉ xoay quanh duy nhất một mình Will Sawyer (Dwayne Johnson) mà bỏ mặc hết các nhân vật còn lại. Dẫu phim nói về tình yêu gia đình là sức mạnh, là động lực vĩ đại nhất của một người đàn ông thì bộ phim cũng thất bại do các nhân vật người vợ và hai đứa con không được xây dựng tốt khiến khán giả không thể rưng rưng và cảm nhận độ sâu sắc và động lực thúc đẩy loạt hành động mạo hiểm điên rồ.
Ý tưởng về một băng nhóm tội phạm lên kế hoạch lấy bằng chứng cũ mèm dùng đi dùng lại của Hollywood không tiến bộ hơn chút nào. Hàng loạt tình huống "tiện lợi" một cách nực cười được bày ra thay vì một màn trình diễn tương xứng của các tập đoàn tội phạm bí ẩn.
Nếu chỉ coi cho vui, cho hết giờ hết buổi thì cũng có thể chọn nhưng đừng kỳ vọng quá.
Cuối cùng, tòa nhà cao chót vót đó tưởng sẽ đóng 1 vai trò nào đó to lớn trong câu chuyện nhưng cuối cùng nó quá nhạt nhòa, quá nhỏ bé khi đứng trước cái bóng của nhân vật chính.
Có thể nói The Rock là tảng đá cuối cùng chống đỡ không cho bộ phim này sụp đổ. Nhưng liệu nó sẽ đứng vững đủ lâu ở phòng vé?
Toàn bộ cốt truyện phim chỉ xoay quanh duy nhất một mình Will Sawyer (Dwayne Johnson) mà bỏ mặc hết các nhân vật còn lại. Dẫu phim nói về tình yêu gia đình là sức mạnh, là động lực vĩ đại nhất của một người đàn ông thì bộ phim cũng thất bại do các nhân vật người vợ và hai đứa con không được xây dựng tốt khiến khán giả không thể rưng rưng và cảm nhận độ sâu sắc và động lực thúc đẩy loạt hành động mạo hiểm điên rồ.
Ý tưởng về một băng nhóm tội phạm lên kế hoạch lấy bằng chứng cũ mèm dùng đi dùng lại của Hollywood không tiến bộ hơn chút nào. Hàng loạt tình huống "tiện lợi" một cách nực cười được bày ra thay vì một màn trình diễn tương xứng của các tập đoàn tội phạm bí ẩn.
Nếu chỉ coi cho vui, cho hết giờ hết buổi thì cũng có thể chọn nhưng đừng kỳ vọng quá.
Cuối cùng, tòa nhà cao chót vót đó tưởng sẽ đóng 1 vai trò nào đó to lớn trong câu chuyện nhưng cuối cùng nó quá nhạt nhòa, quá nhỏ bé khi đứng trước cái bóng của nhân vật chính.
Có thể nói The Rock là tảng đá cuối cùng chống đỡ không cho bộ phim này sụp đổ. Nhưng liệu nó sẽ đứng vững đủ lâu ở phòng vé?