Đánh giá của miduynph

miduynph 6

Bộ phim là câu chuyện tình yêu ngây ngô, mộng mơ của Hiếu và Ngọc. Phim lấy bối cảnh năm 2000 làm người xem được hoài niệm về một thời quá khứ với những tập thơ viết tay, chiếc loa phát thanh, đầu đĩa, ăng ten,... Ở phim ta thoáng thấy được hình ảnh một thời tuổi trẻ, một thời "ngốc nghếch" của chính ta trong đó. Phim mang lại được tiếng cười tự nhiên đúng chất học trò chứ không hề làm lố.
Tuy nhiên, có lẽ vì muốn "níu giữ thanh xuân" mà mạch phim trở nên chậm chạp vô cùng, quá nhiều đoạn slow motion. Dàn diễn viên phụ khá nổi bật và thu hút người xem hơn là cặp đôi chính. Bởi nữ chính diễn còn đơ và cả 2 chưa thật sự hoà hợp cùng nhau.
Nói chung phim chưa thật sự thoả mãn mình và vẫn còn thiếu điểm nhấn để người xem có thể vấn vương.