Đánh giá của Futanari_san

Futanari_san 10

Trong tất cả các phần phim về X-Men hay Wolverine trước đó, Logan có lẽ là bộ phim hay nhất và đầy cảm xúc nhất đối với tôi. Không đánh đấm màu mè hoa lá, không lạm dụng cháy nổ bom tấn như một số phim siêu anh hùng khác, Logan đưa người xem vào một chuyến hành trình với những cung bậc cảm xúc, lúc vui lúc buồn và những khoảnh khắc đó vô cùng đắt giá, một câu chuyện về những người đàn ông đã ở tuổi sắp phải gần đất xa trời, một sự nối tiếp cho một thế hệ mới đứng lên, một lời chào tạm biệt những nhân vật quen thuộc với những người từng theo dõi từng tập phim, tuy là lời chào tạm biệt khiến người xem tiếc nuối nhưng cũng đáng, không hề vô ích. Một bộ phim tuyệt vời đối với tôi và tôi tin nhiều người khác cũng nghĩ vậy, nếu ai muốn một bộ phim hành động bom tấn thì tôi khuyên không nên xem.