Bao Giờ Hết Ế - Bộ phim mà những người trẻ sẽ thấy bản thân mình trong đó

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Xem Bao Giờ Hết Ế, chắc hẳn những người trẻ sẽ thấy bản thân mình trong đó.

Bao Giờ Hết Ế  là bộ phim của Đạo diễn Nguyễn Thành Vinh nói về đề tài “nhức nhối” hiện nay: Ế. Hiểu được những “tâm tư” của giới trẻ, Nguyễn Thành Vinh khéo léo lồng ghép vấn đề này lên phim điện ảnh đầu tay của mình, như một món quà gửi đến khán giả đặc biệt là những ai đang “ế”, chưa tìm được người một nửa còn lại của đời mình.

Xem Bao Giờ Hết Ế, chắc hẳn những người trẻ sẽ thấy bản thân mình trong đó. Như Thiên Kim (Thúy Vân) - cô gái thành đạt có mọi thứ trong tay nhưng lại gặp xui xẻo trong chuyện tình cảm lại dính cái huông sát chồng được truyền từ một gia đình tứ đại đồng đường.

Như Liễu (Đàm Phương Linh) - cũng là một cô gái công sở nhưng chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông. Mọi sự trong đời đối với Liễu như một lẽ nghi hoặc chẳng dễ dàng thay đổi. Xinh đẹp, thành công và tốt bụng nhưng Liễu không thể mở lòng yêu một ai. Liễu điển hình cho mẫu người con gái được xem như gần hoàn hảo và cũng điển hình cho mẫu người dễ “ế” nhất.

Như Johnny (Anh Tú) - chàng “bad boy” bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cho bản thân kể cả người em trai ruột cũng không từ. Johnny đáng lẽ có cuộc sống ổn định và an phận với sự nghiệp ca hát. Anh chàng có thể dễ dàng yêu một cô gái “môn đăng hộ đối” với mình. Nhưng cái cách Johnny chọn lại khiến người khác phẫn nộ và kết cục dành cho anh vẫn là… sự ế!

Như Hòa (Đình Quân) – anh chàng lái taxi chân chính, dẫu nghèo nhưng vẫn cật lực lao động và lắng lo bệnh tật cho người mẹ. Hòa ế, Hòa ban đầu có thể là mặc cảm do bản thân chẳng thể đủ đầy vật chất, chẳng thể chăm sóc tốt được cho người thương. Nhưng cuối cùng, Hòa vẫn tìm được tình yêu thật sự. Johnny thì sao? Đáng lẽ có tất cả mọi thứ như cuối cùng chẳng còn gì cả, một kết cục trái ngược hoàn toàn với Hòa tuy ban đầu, điểm xuất phát của hai người không giống nhau.

T.N, 22 tuổi, một nhân viên văn phòng cho biết: 

“Đối với mình, việc yêu sớm hay muộn không quan trọng. Điều mình quan tâm thật sự chính là cảm xúc, sự rung động với một ai đó để yêu. Chính vì thế, mình không vội vàng tìm cho bằng được đối tượng để yêu đương. Nếu có duyên, chắc chắn mình sẽ tìm được “bạch mã hoàng tử” của đời mình, sớm thôi. Hihi!”

Chị H.V thì lại bộc bạch: 

“Mình không kén chọn trong tình yêu. Tuy nhiên, không biết bản thân mình gặp vấn đề gì mà những anh chàng mình từng hò hẹn không quá 6 tháng đã “cao chạy xa bay”. Mặc dù bản thân đã “mở lòng” hết nấc và luôn mong tìm cho mình một người bạn có thể sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống nhưng có lẽ cái huông “ế” soi chiếu mình quá nặng hay sao ấy mà đến giờ vẫn chưa thể hóa giải”.

T.H và K.H – Nhân viên của một công ty truyền thông lớn lại có cùng quan điểm: 

"Nay đã thế kỷ 21 rồi, yêu hay không yêu cũng chỉ là một phần nhu cầu của bản thân và mỗi người sẽ có một quan điểm rất riêng. Đối với tụi mình, công việc phải thật vững vàng, tự chủ hết tất cả mọi thứ thì lúc đó mới tự tin và thoải mái để yêu một ai đó. Biết đâu, lúc đó đẹp và thành công rồi, chẳng phải tự tìm kiếm đâu xa vời, người thương thật sự sẽ tự khắc xuất hiện thôi (Cười lớn)."

Có thể thấy, không những trong Bao Giờ Hết Ế và ngoài đời thực vẫn luôn có muôn kiểu ế khác nhau. Có người muốn ế do thích tự do, làm những điều mình chưa thể làm để không phí hoài thanh xuân khi bản thân chưa có một nửa kề cạnh. Có người lại cố gắng tìm kiếm một người yêu hoàn hảo để rồi vẫn cô đơn sau những cố-gắng-bất-thành. Có người dành cả thanh xuân cho sự nghiệp, gia đình và sau tất cả nhìn lại, tuổi trẻ vụt bay lúc nào chẳng hay. 

Thế đấy, ế vẫn luôn là vấn đề “nan giải” và khó có câu trả lời thỏa đáng cho lý do vì sao, thế nào… Chi bằng, hãy xem ngay Bao Giờ Hết Ế để hiểu rõ hơn vì sao đa phần bạn trẻ hiện nay lại ế và tự trả lời cho bản thân từ đó tìm cách “khắc phục” bạn nhé!

Bao Giờ Hết Ế hiện đang được công chiếu trên các cụm rạp toàn quốc.