Giới phê bình nói gì về The Fate of the Furious?

Tin điện ảnh · kkpham ·

Trong khi người hâm mộ đang đứng ngồi không yên chờ ngày phim ra rạp, giới phê bình đã có dịp xem trước bộ phim. Chúng ta cùng điểm qua bình luận từ một số nhà phê bình nổi tiếng nhé.

Loạt phim đua xe đình đám Fast and Furious sắp trở lại với phần thứ 8, một cột mốc đáng ngưỡng mộ và ít ai ngờ tới. Trong khi người hâm mộ đang đứng ngồi không yên chờ ngày phim ra rạp, giới phê bình đã có dịp xem trước bộ phim. Chúng ta cùng điểm qua bình luận từ một số nhà phê bình nổi tiếng nhé.

"Đến cuối cùng, tôi còn dám chắc về cảm nhận của mình cho các anh hùng của chúng ta nữa. Rõ ràng đây là một sự biến đổi ngoạn mục từ cách anh hùng tay đua đường phố thành điệp viên James Bonds. Và rõ ràng, không có điểm dừng cho bộ phim. Vì sau tận 7 phần, hầu hết mọi người đều khá mệt mỏi, nhưng phần 8 ra mắt là một minh chứng cho một sự thành công và khả năng sáng tạo không ngừng." Owen Gleiberman, trong bài viết của mình cho trang Varitey cho biết. 

Leah Greenblatt dành những lời có cánh cho phim ở trang Entertainment Weekly:

"Cảm ơn Chúa, vì đây là một phần phim tươi sáng và vui nhộn hơn trước rất nhiều. Và phần lớn sự vui nhộn trên đến từ Statham và Johnson, khi tình cảm anh-em-yêu-ghét-hận thù dường như là phần cốt lõi trong phim. Các nhân vật vẫn giữ vững được tính cách của mình từ các phần trước. Vẫn vui nhộn, vẫn mãnh liệt và yêu thương nhau. Nhưng tôi dám cá là bạn sẽ bất ngờ đấy."

"Đây không phải là một sự thay đổi lớn cho người hâm mộ, đặc biệt là sau cái chết của Paul Walkers. Trên thực tế, bộ phim là một tái hiện hoàn hảo nội dung từ các phần phim trước, và lần này, nhờ vào các hiệu ứng kĩ xão choáng ngợp, Fast and Furious sẽ mang lại một đại tiệc đua xe hoàng tráng nhất từ trước đến giờ trên các khu phố, trên những con đường vốn đã quá quen thuộc." John Defore của trang Hollywood Reporter cho biết.

Greg Wakeman cảm thấy rất thích hành trình của các nhân vật trong phim. Dẫu phim không đạt được ngưỡng kì vọng mà ông cũng như người hâm mộ đã đặt ra. Nhưng nhìn chung, F8 là một hành trình vui vẻ, và là một minh chứng cho việc có thể được tiếp tục khai thác cho khán giả ngoài rạp.

Tuy nhiên, David Ehrlich lại có một ý kiến khác khi viết bài bình luận cho trang Indiewire: 

"Tôi có thể nói F8 là phần phim tệ nhất của loạt phim '2 Fast 2 Furious' và thậm chí là nó còn tệ hơn thế nữa kìa. Hồn phim dường như đã mất khi giờ đây phim chỉ còn là một cái vỏ rỗng, càng làm lại càng thể hiện sự thiếu tôn trọng với một bộ series phim điện ảnh đã quá tiếng tăm. Làm thế nào mà F. Gary Gray lại nhận lời tham gia vào loạt phim liên quan đến xe cộ để lãng phí tài năng của mình như thế? Và làm thế nào mà Diesel cùng các anh em đội đua xe lại lặp lại chính sai lầm của mình từ 2 tập phim trước. Một phần phim quá 'giả dối' với chủ đề gia đình đã đặt ra."

Nguồn: Variety, Cinema Blend