Logan trong bối cảnh chính trị Mỹ

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · VLynd ·

Được sản xuất trong tình hình nước Mỹ bầu cử tổng thống lần thứ 45, một cuộc bầu cử mà gây tranh cãi từ lúc bắt đầu cho tới khi công bố kết quả, bộ phim Logan cũng lồng vào đó những thông điệp về chính trị. Đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu, vì dị nhân vốn ngụ ý chỉ những con người “đặc biệt”, khác lạ mà xã hội của những người tự cho là bình thường tẩy chay, xa lánh và muốn loại bỏ họ.

Được sản xuất trong tình hình nước Mỹ bầu cử tổng thống lần thứ 45, một cuộc bầu cử mà gây tranh cãi từ lúc bắt đầu cho tới khi công bố kết quả, bộ phim Logan cũng lồng vào đó những thông điệp về chính trị. Đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu, vì dị nhân vốn ngụ ý chỉ những con người “đặc biệt”, khác lạ mà xã hội của những người tự cho là bình thường tẩy chay, xa lánh và muốn loại bỏ họ.

Mở đầu phim, bối cảnh diễn ra tại một vùng ngoại ô nằm giữa biên giới Mỹ và Mexico, khi mà một đám tội phạm loai choai cố chôm bánh xe limo của Logan, một chi tiết hơi bị quen thuộc trong những bộ phim về tội phạm. Các băng đảng “ngầm” ở Mỹ có khá nhiều thành phần đến từ Mễ nhập cư mà tổng thống Trump đã đứng ra chỉ trích, và quyết định ban hành việc xây bức tường nhằm ngăn cách hai quốc gia. Bên cạnh đó, khung cảnh vài thanh niên hô hào “nước Mỹ, nước Mỹ” trong limo của Logan nhằm ám chỉ niềm tự tôn của người Mỹ trước những người nhập cư.

Tại sao lại là những đứa con của những người phụ nữ Mexico? Tại sao những nhân viên y tá lại là người Mễ? Vì “họ nghèo và họ ngu”, ít nhất người Mỹ nghĩ như thế. Nhưng sự thật là “họ nghèo nhưng họ không ngu”, cô y tá Gabriela ý thức được việc làm sai trái mà họ đang vướn vào, và đó là lý do mà họ quyết định giải phóng cho những đứa trẻ.

Về chi tiết vườn địa đàng Eden, nó có toạ độ ở Bắc Dakota, và từ đó những đứa trẻ dị nhân băng qua biên giới Canada để đến vùng đất an toàn. Chi tiết này làm bạn nhớ đến những gì diễn ra khi ông Trump đắc cử tổng thống không? Hàng loạt người nổi tiếng, những người phản đối đòi di cư qua Canada và thậm chí website nhập cư Canada bị quá tải chỉ trong vòng 24 tiếng sau đó. Những đứa trẻ dị nhân như những người nhập cư không được chấp nhận, đứng trước tình hình bị “trục xuất” khỏi đất Mỹ phải đi tìm vùng đất hứa mà tiến về phía Bắc. Nhưng, Eden không có thật, chỉ là một địa danh trong truyện X-Men, và thực tế đó chỉ là nơi tạm bợ mà bọn trẻ tự dựng lên, cũng như việc di cư qua Canada là một điều không hề đơn giản.

Người ta nói nước Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hoá, vậy mà trên chính nơi đó, những người đồng tính, người Hồi giáo, người châu Á, châu Phi, người Mễ bị kỳ thị, tẩy chay bởi những người tự cho là Mỹ “gốc” – những kẻ mà tổ tiên đến cướp đất của những người da đỏ. Cũng như trong Logan, tại sao những người bình thường quyết tâm tiêu diệt hết tất cả dị nhân trên trái đất mà lại sáng tác ra những cuốn truyện tranh, nơi có những kết thúc có hậu hoàn toàn khác với những gì diễn ra ở đời thật? Phải chăng, đó chỉ là những hào nhoáng, những bề nổi về “giấc mơ Mỹ”?

Cuối phim, những đứa trẻ dị nhân tiếp tục hành trình tìm kiếm nơi an toàn mà không có người dẫn dắt, và ta biết tổ chức The Reevers vẫn chưa tận diệt, xác của Caliban vẫn được đem ra mổ xẻ để trở thành một thiết bị dò tìm. Như vậy, có đảm bảo được những thế hệ dị nhân trẻ đó sẽ an toàn không? Liệu lũ trẻ có phải là niềm hy vọng mà giáo sư X trông chờ hay không? Liên hệ với thực tế, trên đất Mỹ có biết bao lời kêu gọi, thậm chí có cả luật hôn nhân đồng tính, nhưng sự kỳ thị vẫn diễn ra, và họ vẫn chưa hoàn toàn được nhìn nhận một cách trọn vẹn.

Theo bạn, phim còn ẩn ý gì nữa không? Hãy chia sẻ cùng Moveek.