The Finest Hours, vào cảnh sát biển là phải ra biển

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Làm thế nào để cứu 32 người bằng 1 con tàu 12 chỗ trong 1 cơn bão dữ dội?

Vào ngày 18 tháng 2 năm 1952, một thảm họa thiên nhiên bất ngờ đã xảy ra trên vùng biển phía Đông nước Mỹ khiến tàu chở dầu lớn bị nứt làm đôi và đe dọa mạng sống của tất cả các thủy thủ. Kỹ sư và các thủy thủ trên tàu tìm mọi cách giữ cho tàu trôi nổi càng lâu càng tốt, còn Trạm cứu hộ bờ biển (thuộc Quân đội Mỹ, còn gọi là đội Tuần Duyên) vùng Chatham, Massachusetts cũng đã cử một con tàu nhỏ ra khơi nhằm tìm kiếm những người sống sót ngay khi nhận tin dữ. Bốn nhân viên cứu hộ do Bernie Webber chỉ huy lên đường ngay lập tức, dù biết bắt đầu nhiệm vụ này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tàu cứu hộ nhanh chóng bị hỏng kính chắn gió và la bàn, còn gió bão thì ngày một mạnh. Bằng một cách thần kỳ, bốn lính cứu hộ đã chống chọi được với mẹ thiên nhiên và cứu sống 32 người trên chiếc tàu nhỏ chỉ vỏn vẹn 12 chỗ ngồi.

Dựa trên câu chuyện phi thường ấy trong lịch sử ngành cứu hộ bờ biển, Walt Disney Pictures và Whitaker Entertainment đã thực hiện bộ phim The Finest Hours, tái hiện lại khung cảnh bi tráng khi thiên nhiên nổi giận cùng giờ phút gay cấn cứu lấy sinh mạng mình và đồng loại. Trailer đầu tiên vừa được tung ra đã khiến khán giả ngỡ ngàng bởi hình ảnh biển khơi gào thét trong cơn bão lớn, hai con tàu chao đảo giữa sự sống và cái chết. Chắc chắn khi ra mắt trên màn ảnh rộng, The Finest Hours sẽ là một trải nghiệm choáng ngợp về kỹ xảo hình ảnh, đan xen trong đó là câu chuyện ý nghĩa về niềm tin và sức mạnh của con người.

The Finest Hours dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 12.02.2016 với định dạng 2D, 3D và IMAX 3D.