Đánh giá của SarahTran

SarahTran 9

“Loài người vốn dĩ không xấu, chỉ có hoàn cảnh tồi tệ mà thôi”.
Hận thù, tha thứ, tội lỗi và bản ngã của mỗi người chính là những điều mà phim xoáy sâu vào. Có lẽ mình là một trong số ít người thấy phim hay và nhân văn hơn cả phần 1. Nếu phần 2 lại tiếp tục tập trung vào việc linh hồn thuần khiết vượt qua 7 tầng địa ngục thì kịch bản sẽ chẳng khác gì phần 1 và không còn gì đặc biệt nữa. Thay vào đó, phần 2 tập trung vào quá khứ của các vệ thần, cũng như mối liên hệ giữa các nhân vật, để cho thấy mọi thứ trong vũ trụ này đều có mối liên kết với nhau. Chúng ta cho dù có là ai, là thần hay là người bình thường, đều cũng sẽ ảnh hưởng đến nhau bằng cách này hay cách khác. Phim chứa đựng rất nhiều triết lý, đặc biệt là của Phật giáo và được truyền tải rất hay và hấp dẫn chứ không hề giáo điều.
Nói chung là phim hay lắm. Điện ảnh Hàn Quốc lại có dịp ngẩng cao đầu nữa rồi.