Cộng đồng (4)

Glass Mask 6

Phim cũng ổn, sống động mấy đoạn bạo lực. Chỉ là có nhiều tình tiết chỉ thuật qua thoại bị rối rối quá, trong khoảng thời gian ngắn của khán giả khó mà nắm hết ý.

blakenguyen 4

Motip cũ kĩ về một dạng "siêu nhân" đến từ nước Mỹ. Nhịp phim chậm cùng vô số tình huống phi lý khiến khán giả bỡ ngỡ rằng việc trở thành một đặc vụ Mỹ và "rape" khủng bố đơn giản đến thế à? Nểu chỉ cần vợ chết và 18 tháng để trở thành hitman thứ thiệt thì chắc hẳn khủng bố tận diệt hết rồi. Bớt ảo tưởng đi các bạn Mỹ.

hotakky 7

Phim có những đoạn hành động khá hấp dẫn, đánh đấm cũng ra trò. Mừng cái là bản chiếu ở VN không bị cắt khúc nào hết. Đoạn đầu vào hấp dẫn, đoạn giữa nói hơi nhiều, đoạn cuối hấp dẫn trở lại, tuy nhiên, khúc nổ bom hơi ảo, hậu quả quá thấp, y như đang xem phim truyền hình TVB. Diễn viên diễn tốt, anh Dylan và chú Michael đều đóng hay <3

Amira 5

Một bộ phim có đề tài không mới, có chăng là cách kể chuyện không đề cao chủ nghĩa anh hùng kiểu Mĩ hay thấy gần đây, mà thay vào đó là câu chuyện của những kẻ điên rồ ám ảnh chuyện cá nhân và làm liên lụy đến vô số con người vô tội. Tiết tấu phim chậm đến bực mình nhưng lại không tạo được gay gấn, hơi nhiều đoạn thừa thải, nhân vật nào cũng mờ nhạt, bù lại phim không bị cắt chỉnh nhiều nên những đoạn đâm chém máu me rất thú vị và chân thật. Xem xong bộ phim này, tôi thật sự hy vọng những sát thủ đời thật của Mỹ không được chọn lựa kiểu này. Vì trong khi IS tốn bao công sức cả công nghệ lẫn chiêu bài tôn giáo để lôi kéo binh sĩ, thì CIA chỉ cần tìm một vài anh bạn có trái tim đầy thù hận là đủ làm nên chuyện rồi. Sát thủ kiểu Mỹ hay Quái vật kiểu Mỹ đây~
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load