Đánh giá của lukastuyettung

lukastuyettung

Lukas Tuyết Tùng

Content Manager/ SaoSongDep.com - CafeSang.org

Phim của Đức Thịnh thường không tệ, nhưng không thuộc dạng bật lên được giữa thị trường và hiếm khi để lại được ấn tượng sâu trong lòng khán giả. Đây cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Đức Thịnh có nền tảng tư duy đạo diễn bắt nguồn từ sân khấu và mang qua điện ảnh để áp dụng khá vừa vặn, đầy đủ cài cắm nhưng không bị quá gồng, tuy vậy, vẫn quá an toàn. Huyme diễn ổn, nhưng không đột phá. Tổng thể bộ phim là một tác phẩm coi cho vui thì được, nhưng để xét nét thì còn rất nhiều điều đáng để bàn, nhất là dấu ấn của những tình huống tâm lý kiểu sân khấu đôi khi vẫn còn lảng vảng. Và phim của Đức Thịnh có một đặc điểm là đang ngon trớn đôi khi có những tình huống đẩy thẳng bộ phim sang những một tông màu rất khác, rất trái khuấy và thiếu tính đồng bộ về mặt cảm xúc. Nói chung, đây không phải là phim hay nhất của Đức Thịnh, nhưng cũng không phải phim tệ nhất (huề vốn quá, hehe)