Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 6

Phim cũng nhẹ nhàng, vui tươi, lúc cũng có chút "sóng gió" nhưng nhìn chung vẫn có thể xem tàm tạm.
Câu chuyện phim có ý tưởng tốt nhưng không biết cách triển khai, đây là một điểm yếu cố hữu trong kịch bản phim Việt hiện nay.
Trong kịch bản phim có 2 thứ quan trọng nhất:
- Xây dựng được tính cách nhân vật
- Triển khai được câu chuyện, tình huống phim
Trong đó xây dựng tính cách nhân vật là quan trọng nhất (vì có những phim đặc biệt không cần cốt truyện hay tình huống) nhưng phim này quá chú trọng tình huống mà quên mất nhân vật.

Ngôn ngữ điện ảnh khác với ngôn ngữ văn xuôi, người xem cần hình ảnh động để hình dung về nhân vật chứ không phải qua lời thoại được đọc hay kể. Đây là điểm mà phim này mắc phải, không xây dựng tính cách nhân vật tốt nên khán giả không kịp hiểu nữ chính thế nào, có thói quen gì, điểm gì mạnh, điểm gì làm ông chồng sợ. Có dành thời lượng nhưng quá vặt vãnh không đủ để hình dung những điểm cốt yếu dù dành kha khá thì chứng tỏ đạo diễn còn non tay. Điểm thứ 2 là câu chuyện thuyết thuyết phục, không thực tế, thiếu cao trào, gút-mở nút thắt quá nhạt. Thêm một điểm mà đạo diễn và biên kịch mắc phải là không phân biệt đâu là tính cách (có tính ổn định) và hành vi (có thể thay đổi theo bối cảnh), không thể nào trong 1 thời gian ngắn mà từ 1 người nóng tính, cá tính mạnh trở nên hiền hòa nhu mì và đi nhắc người khác phải bình tĩnh được.

Điểm đáng khen là diễn xuất của dàn diễn viên cũng coi như khá tròn vai dù vẫn còn hơi phô.
Phần bối cảnh, quay phim cũng tương đối. Âm nhạc chưa thật sự tốt và gây hiệu ứng lãng mạn hay buồn nhớ tương tự theo bối cảnh phim.

Nhìn chung phim dễ coi, cũng có thể tạm chấp nhận được câu chuyện phim mà các diễn viên muốn kể.