90 %

Khi Con Là Nhà nhận được 10 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 8.00.

Cộng đồng (9)

Nguyễn Kim 4

Phim nhạt. Có ý nghĩa nhưng nói chung là mình không hài lòng khi xem xong phim, cảnh phim rất bình thường.
Nên cân nhắc khi quyết định xem.

Duy Ton 10

Quá tuyệt vời. Nhân văn và tình cảm. Vai phụ đóng cũng đạt mà vai chính thì quá tuyệt.

Nguyễn Thu Trang 9

Một bộ phim tình cảm và hay , Mang nhiều ý nghia

Hồng Hạnh Văn 9

Phim quá hay, quá xúc động về tình phụ tử. Diễn viên đóng đạt, tình tiết phim cũng khá hấp dẫn. Một bộ phim gia đình rất hay dịp cuối năm để sống chậm lại và yêu thương nhau nhiều hơn.

Dung Đoàn Thị Phương 7

Phim không thật sự đẩy mình lên cao trào cảm xúc để rơi nước mắt, nửa đầu phim lời thoại hơi khó nghe, may mắn mình khá tiếng Anh nên đọc sub hiểu được họ nói gì. Dành lời khen ngợi cho Lương Mạnh Hải, anh lột xác với vai diễn mới rất thành công, nhìn anh mà thấy thương. Về đến nhà vẫn ko thể quên được chi tiết ăn con gián nên ko nuốt nổi món nào luôn. Cảnh quay đẹp nhưng chất lượng không cao cho lắm.

Thế Huy 8

Phim cảm xúc và rất hay. Mình ít khi xem phim việt nam nên cảm thấy phim này rất hay về tình cha con

SarahTran 7

Khi Con Là Nhà là phim thứ hai mang đề tài gia đình của điện ảnh Việt đáng xem nhất trong năm nay (đứng đầu là Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa rồi). Thật sự là mình rất thích những phim Việt có đề tài và phong cách như thế này, rất hay, rất chân thật và gần gũi. Xem phim cảm thấy rất khâm phục dàn diễn viên và ê kíp, chắc khi làm phim này cực lắm ==". Lương Mạnh Hải có bước đột phá thấy rõ so với những phim trước. Nhìn anh đen nhẻm, ốm tong teo với ăn gián mà thấy tội =)) Bé Duy Anh diễn cũng rất đạt, còn nhỏ tuổi mà đóng được thế này thì đã hay lắm rồi. Phim rất cảm động, nhưng mà không phải theo hướng bi kịch, rất đời thường và mộc mạc. Cái đoạn lúc giọng hát của Khắc Việt cất lên làm mình rưng rưng nước mắt, chỉ rưng rưng được thôi chứ không khóc huhu được do dạo này tim bị chai sạn rồi =)) Nhưng mà đối với nhiều khán giả khác thì mình nghĩ là sẽ khóc. Nói chung là phim đáng xem lắm nha, mặc dù có một vài chi tiết hơi sai nhưng thôi bỏ qua được.

hotakky 8

Màu phim không được đẹp lắm, nhưng bù lại là một câu chuyện vừa vặn xúc động, vừa vặn nhân văn. Và có lẽ vừa vặn cũng là từ gần nhất để nói về phim này. Cái gì cũng vừa vặn, từ nội dung, diễn xuất... cho đến tất cả mọi thứ. Phim không đẩy lên cao trào, cứ vừa vặn đủ cho khán giả lặng đi, cười nhẹ, hơi tưng tức... Nhìn chung, đây là một phim đáng xem, "sạch sẽ" để khép lại một năm 2017 loạn xạ ngầu của điện ảnh Việt. Và bên cạnh đó, còn một từ nữa để hình dung về phim này: đẹp! Nội dung đẹp, tình người cũng thật đẹp!

Maii 8

Góc quay đẹp dù màu phim hơi chói. Diễn xuất tốt, bé Duy Anh dễ thương quá. Lương Mạnh Hải tiến bộ hơn mấy vai kỳ trước. Trailer một đằng nhưng phim một nẻo :))) nhưng mà đây là điều tích cực vì trailer ko làm mất đi tính bất ngờ của phim. Có điều phản diện chính chưa đủ ấn tượng lắm. Thông điệp rõ ràng. Một bộ phim gia đình đáng xem.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load

Các bình luận khác

pk_4183

Phim hay, ý nghĩa.