Đánh giá của vuphuong

vuphuong 7

Kingsman 2 thừa hưởng rất nhiều những thứ đã làm nên thương hiệu của bộ phim. Đó là những cảnh hành động mạch lạc, đậm chất bạo lực; là cú long-take gây "cực khoái" cuối phim; (vẫn) là thông điệp "manner maketh man" tuy đã cũ những vẫn khiến bạn rùng mình khi được Harry nhắc lại...

Nhưng, một chữ "nhưng" rất đáng tiếc khi tất cả những điều đó không thể khỏa lấp được lỗ hổng quá lớn trong câu chuyện. Đó là master plan của Poppy hóa ra lại là một trong những master plan đần độn nhất lịch sử điện ảnh. Hoặc ít nhất là quá đần độn so với tầm vóc được trông đợi của bộ phim, của cả những gì đã được tô vẽ đầu phim. Kéo theo đó là tổng thống Mỹ hành xử không khác gì một tên hề, còn đặc vụ Kingsman chỉ là một tên stalk gái trên MXH.

Thật đấy, có lẽ bạn sẽ thấy nhớ Valentine, thậm chí là Gazelle, và có thể còn là Eggsy...