Đánh giá của KNTT

KNTT 7

Mắt Biếc hoàn toàn đáp ứng những gì khán giả mong muốn khi chuyển thể tác phẩm của bác Ánh lên màn ảnh rộng. Mọi thứ trong phim đều rất đẹp, từ làng Đo Đo cho đến thành phố Huế. Âm nhạc trong phim cũng là một điểm cộng lớn, đặc biệt là ở phần mở đầu với đoạn title card rất ấn tượng.
Diễn xuất của hai diễn viên chính thực sự tốt, đặc biệt là Trần Nghĩa trong vai Ngạn (mặc dù giọng của Ngạn cần nhiều sắc thái hơn nữa). Có một chút sự thay đổi bất ngờ trong nội dung so với nguyên tác và phân đoạn cuối phim chưa khiến mình cảm thấy hài lòng về mặt cảm xúc. Nhưng nói gì thì nói không thể phủ nhận nỗ lực của đạo diễn Victor Vũ khi đã chuyển thể khá thành công tác phẩm Mắt Biếc lên màn ảnh rộng.