Một Thời Ta Đã Yêu
Once Upon A Time We Loved - Romance, Drama
Quốc Trường & Quốc Huy lần đầu “đối đầu” trong phim mới với bộ phim mang đậm màu sắc hoài niệm. Một Thời Ta Đã Yêu với bối cảnh của một vùng ven biển đầy nắng gió, bộ phim đặt ra câu hỏi về tình yêu, thời gian và cách mỗi người đối diện với quá khứ của chính mình.
Đánh giá của eva.st.2001
+ Dàn diễn viên phụ toàn nghệ sĩ gạo cội. Tài năng và danh tiếng vững chắc.
+ Phục trang, bối cảnh, đạo cụ rất đẹp.
+ Cốt truyện tạm.
+ Cảnh “Bông hoa đẹp quá kìa.” bị chê thậm tệ trên mạng thật ra trong phim nó đỡ hơn. Theo cách hiểu của mình thì vì nhân vật Toàn có tính cách “sĩ gái”, thích những trò mạo hiểm để thử thách bản thân và thể hiện mình nên việc ổng leo ra lấy bông hoa trên vách là vì ổng thích thử thách bản thân ổng thôi chứ nữ chính là lý do phụ. Nên cảnh đó không tệ như mọi người nghĩ, mà phải coi để biết còn nhiều plot còn tệ hơn vậy nữa😃
+ Nhiều người chửi tính cách nam chính nhưng mình nghĩ đó là một phần dụng ý của đạo diễn. Chàng trai 18 tuổi nhiều khiếm khuyết và bồng bột trong suy nghĩ chứ không phải một nhân vật hoàn hảo như những câu chuyện khác.
-Điểm trừ:
+ Phim nghệ thuật nhưng làm không tới.
+ 2 diễn viên chính diễn dở. Đặc biệt là nữ chính dù đẹp nét model thật nhưng từ cách diễn đến cách thoại quá đơ, y như AI.
+ Góc quay, lia máy xấu, không có chiều sâu. Thua phim truyền hình, giống quay TVC quảng cáo.
+ Đạo diễn thiếu vốn từ nhưng thích viết thoại văn vở.
+ Nhiều plot xàm.
+ Những cảnh diễn tả nét đẹp của nữ chính qua góc nhìn của nam chính không thấy nét đẹp lãng mạn mà chỉ có cảm giác gợi dục. Nhưng có thể đây là ý đồ của đạo diễn?
+ Cách kể chuyện lủng cục, lạc quẻ, khó hiểu.
=> Tóm lại đạo diễn có ý tưởng, có tiền, có mối quan hệ nhưng không có kỹ năng làm phim. Nền tảng, gốc gác tốt nên mong đạo diễn rèn luyện thêm kỹ năng.
Mình chấm 4 sao thật ra khá nương tay vì mình cũng cố nhìn bằng con mắt nghệ thuật như nhà làm phim muốn, và cũng hiểu được phần nào ý đồ họ muốn truyền tải. Nhưng nếu là người khác chắc sẽ chấm 2 sao.