Đánh giá của vuphuong

vuphuong 7

Phim quá khó xem. Một cô trợ lý thời trang làm việc ở Milan, kết hợp với câu chuyện về một nhà ngoại cảm cố tìm cách liên lạc với người anh song sinh đã mất của mình. Không liên quan lắm, đúng không? Tất cả những nhân vật, câu chuyện trong phim đều tương đối rời rạc. Không chỉ vậy, những đoạn cắt - chuyển cảnh liên tục làm cho mạch phim bị vụn, khó hiểu và cũng khó nắm bắt.

Dù vậy, nếu chú tâm theo dõi, Personal Shopper là một phim rất ám ảnh. Trước hết, không khí phim rất tối tăm, cộng với khuôn mặt như chết rồi của Maureen (Kristen Stewart) làm cho người xem lúc nào cũng có cảm giác bất an - như sắp có gì xảy ra. Thứ hai, câu chuyện của phim như một trò chơi của đạo diễn khi cố tình (hoặc vô tình) giấu hết các nút mở để người xem muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình đã dành cả tối để nghĩ về các chi tiết trong phim: liệu tất cả là do Maureen tưởng tượng nên hay thực sự hồn ma của Lewis vẫn đang quanh quẩn, người bí ẩn liên tục nhắn tin cho Maureen, Maureen gặp ai ở phòng khách sạn, cảnh tượng cực kỳ creepy sau đó... và cuối cùng, liệu Maureen đã chết hay còn sống sau câu hỏi ám ảnh "Am I alone?"....

Như đã nói, Personal Shopper là một phim ám ảnh, ám ảnh đến mức thú vị.