Đánh giá của VLynd

VLynd 6

SGTCM là phim làm mình phân vân giữa con số 6 và 7. Vì là phim đầu tay của đạo diễn trẻ, dàn diễn viên trẻ nên phim không tránh khỏi những thiếu sót. Mình trân trọng ý tưởng: Kiếm tiền bằng đam mê hay Kiếm tiền để nuôi đam mê, ước gì phần giải quyết vấn đề được kéo dài thời gian để bớt gấp rút hơn.

Lấy tựa là SGTCM nhưng hình ảnh Sài Gòn chỉ thấp thoáng qua chung cư cũ và vòng xoay Cộng Hòa vắng tanh ngày Tết. Điều này khiến SG trở thành bối cảnh mà có thể xảy ra ở bất cứ đâu, chứ không phải 1 phần của cốt truyện.

Âm nhạc indie trong phim cũng là một chủ đề hay, nhưng nhồi thêm vào dẫn đến áp lực trong việc sắp xếp mạch truyện và xử lý. Bài hát chủ đề nghe 1-2 lần đầu thì hay nhưng càng đến cuối phim, nó lại mất đi sức hút.

Một điểm khác mình thích ở phim là chỉ ra được đam mê của giới trẻ dần cũng đi đến hồi kết. Không phải ai cũng quyết tâm hết mình vì đam mê và thành công cùng nó, có những người sau này nhận ra đam mê đó chỉ là 1 cuộc dạo chơi, có những người chợt nhận ra thành công của nó không phải đao to búa lớn. Và hy vọng rằng, ê-kíp trẻ sẽ có một thành công nho nhỏ cùng phim.