Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 8

Một phim "siêu anh hùng kinh phí thấp" như Shazam! chắc chắn việc đú kỹ xảo 'siêu cấp' hay các đại cảnh chiến đấu hoành tráng với bộ phim siêu anh hùng khác là điều bất khả thi, chỉ còn 1 cửa thắng là xây dựng được 1 kịch bản hay và tạo dựng được các nhân vật tốt. Rất may là Shazam! đã làm được.
Cả 2 nhân vật chính/phản diện xét kỹ thì có xuất thân gia cảnh khá tương đồng, họ đều bị bỏ rơi bởi cha mẹ nhưng mỗi người lại đi theo 1 con đường hoàn toàn khác. Ác nhân chính được xây dựng hoàn toàn ác, không để lại chút nhân tính tốt nào mà bị thoái hóa tà ác cùng cực. DC vẫn biết cách đẩy tuyến truyện đen tối khi cần thiết dù cho là với 1 phim cho "thanh thiếu niên trẻ trâu" như thế này. Nếu phân tích đến cùng thì sự đen tối trong câu chuyện ở một mức độ rất con người và cực kỳ đau đớn hơn cả những sự tàn ác giết chóc mà các ác nhân trong các phim khác từng làm. Còn gì ác độc hơn việc giết chết tâm hồn của trẻ thơ chứ? Kịch bản làm rất hay việc vẫn giữ sự tà ác nhưng không để nó bao trùm thắng thế mà sự trong sáng, tình yêu gia đình đã đối chọi lại kịp thời tạo sự cân bằng hoàn hảo.
Sự hài hước là một điểm cộng khác, tạo tiếng cười mỉa mai chua cay đã hay nhưng làm tiếng cười bộc lộ hồn nhiên không cần gượng ép lại càng tuyệt hơn.
Có chút hụt hẫng vì những cảnh chiến đấu chưa quá hoành tráng nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện và độ tốt của tác phẩm.
Đây thật sự là một thành công tiếp theo của vũ trụ DC.