Tháng Năm Rực Rỡ
Go-Go Sister - Comedy, Drama
Tháng Năm Rực Rỡ mang đến hai câu chuyện song song về những cô nữ sinh trẻ tuổi tràn đầy hoài bão và những người phụ nữ trung niên đã nếm trải qua cay ngọt cuộc đời. Khi số phận và tính cách mỗi người đã thay đổi theo thời gian, liệu nhóm bạn nữ quái còn có thể cùng nhau thực hiện ước mơ dang dở khi xưa? Câu chuyện thời tuổi trẻ được đặt trong những năm 1970, còn câu chuyện hiện tại diễn ra vào năm 2000, khi Việt Nam chuẩn bị bước sang thế kỷ 21.
Đánh giá của vudinhdo
vudinhdo 1
Đẹp nhất Jun Vũ, Hoàng Yến chipi, Siêu mẫu Thanh Hằng. Đó là điều duy nhất tôi chấp nhận được của bộ phim. Còn lại là không thể chấp nhận được, từ nội dung cho đến diễn xuất. Một tác phẩm thảm hại, không có lấy một điểm nhấn, một cao trào cảm xúc. Các tình tiết hời hợt, làm chưa tới, lại còn vô lý hết sức vớ vẩn. Nhảm nhí một cách thậm tệ! Hài không ra hài, tình cảm không ra tình cảm, hành động không ra hành động. Ngồi lãng phí 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc vẫn không biết phim muốn nói đến cái gì? Tháng Năm Rực Rỡ ư? Rực rỡ ở chỗ nào? Chỉ là một nhóm bạn thích rủ nhau đi đánh lộn mà gọi là rực rỡ à? Nhắc tới mà búc xúc vô cùng. Cái thứ phim gì đâu chỉ được mỗi 3 cô gái xinh đẹp là chấp nhận được, còn lại từ kịch bản cho đến diễn xuất là đồ bỏ đi hết. ???
Chưa bao giờ tôi xem một bộ phim nào mà đi chê bai một cách nặng nề đến như vậy luôn các bạn ạ. ?
Chưa bao giờ tôi xem một bộ phim nào mà đi chê bai một cách nặng nề đến như vậy luôn các bạn ạ. ?