Đánh giá của Bond

Bond 10

Đây xứng đáng là bộ phim siêu anh hùng của năm. Chủ đề vẫn là một anh Boss khủng đương đầu với đám nhí cày level điên cuồng để đạt được như anh, nhưng nó đủ đen tối và bạo lực để mê mẩn những ai yêu phim hành động, cũng như không thiếu sự tươi sáng và fan service đủ làm hài lòng các fan Xmen khó tính nhất.
En Sabar Nun, vị thần cổ đại, dị nhân tồn tại hàng ngàn năm và được tôn thờ như thần thánh qua nhiều đời kiếp, thức dậy sau giấc ngủ dài và ngạc nhiên trước sự tiến bộ của con người. Anh ấy đâm ra ghen tị và khó ở, bèn chiêu mộ một đống những kẻ sa ngã trong cõi người theo mình để nuôi mộng thống trị giang hồ. Nực cười thay, dã tâm lớn nhưng giấc mộng bá chủ chưa đ âu vào đâu thì anh đã nhận được sự phản hồi từ một nhóm dị nhân còn non trẻ và nhiệt tình, rằng xã hội tiến bộ rồi và không của riêng ai. Tức quá, anh Boss cổ đại tung chiêu ảo diệu, đòi sang bằng địa cầu lập ra kỷ nguyên đồ đá mới. Ai ngờ nhóm bạn trẻ nhưng mạnh level ( hơn cả trâu) kia đã tìm tới tận nơi, rồi dùng chiêu Quy tức khí công ( Kame han huyền thoại), ý lộn, Phụng Đằng Thiên Lý đánh anh bẹp dí như trái bí. Ra thế, anh Boss quá ỷ lại xuất thân vĩ đại của mình mà lên gân, nên khi đương đầu với sức mạnh đích thực của niềm tin thì anh te tua.. Kỹ xảo hạng A, dàn cast bá đạo, trang phục quá hư cấu nhưng rất chất chứ không xấu, cộng thêm có diễn viên Việt Nam là Đồng Lan, Lana Condor rất dễ thương.
PS: giữa dàn cast trẻ ấy, Hugh Jackman Wolverine chứng tỏ gừng càng già càng cay.