TWD: Hearts Still Beating - "Sự sống" trở lại

TV Series · Tin điện ảnh · HungMBH ·

Tập 8 - “Hearts Still Beating” – chính thức khép lại nửa đầu mùa 7 của The Walking Dead, cũng khép lại vấn đề mà nó đã mở ra ở đầu mùa một cách đẫm máu…

Tập 8 - “Hearts Still Beating” – chính thức khép lại nửa đầu mùa 7 của The Walking Dead, cũng khép lại vấn đề mà nó đã mở ra ở đầu mùa một cách đẫm máu…

“Hearts Still Beating” – Tim tôi vẫn còn đập - là câu của Aaron gượng cười nói trong bê bết máu với Rick sau trận đòn của nhóm The Saviour, nó cũng là chủ đề chính của tập phim, cũng là một câu nói đa chiều mà mỗi câu chuyện trong tập này đều khiến người ta lay động…

_Tôi đã ở đó, tôi đã chứng kiến và tôi nghĩ rằng tôi muốn theo anh, mặc kệ mọi người không tán thành – Aaron nói.
_Anh nghĩ rằng tôi đúng à? – Rick hỏi.
_Không hẳn, nhưng tôi nghĩ sau tất cả mọi chuyện, để trái tim tôi vẫn còn đập, tim của người yêu tôi vẫn đập, thì tất cả mọi thứ này có đáng gì ? – Aaron đáp.

Đoạn đối thoại đầu tập với Aaron có lẽ phần nào xoa dịu những uất ức trong lòng Rick, nơi anh không những chà đạp danh dự, sự dũng cảm, lòng tự trọng của mình để cứu lấy mạng sống của những người đồng đội của mình, cứu lấy cộng đồng Alexandria của mình dưới sự khủng bố vượt trội của The Saviour. Nhưng Rick không ngờ, cái mà anh đã đánh đổi tất cả, cái mà anh nghĩ là đúng đắn để “trái tim của những người anh yêu thương vẫn còn đập” hóa ra lại mong manh đến thế…

Bi kịch ở đầu mùa một lần nữa tái hiện khi The Saviour mặc sức hành hạ, ngang nhiên bắn giết bất cứ người nào trong cộng đồng của Rick, hai mạng người nữa đã ra đi như cái đêm kinh hoàng ngày trước ám ảnh Rick… Lúc đó Rick biết rằng: sống như bầy cừu giữa những con sói không phải lựa chọn, nó không phải là con người của anh, cũng không phải là lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh hiện tại…

Tim vẫn sẽ đập, nhưng đập trong sợ sệt âu lo, trong đê hèn, tủi nhục thì có khác gì đã chết ?

Đó cũng là lí do Daryl đập thẳng tay một người của The Saviour trong cuộc tẩu thoát chỉ vì câu nói “Tôi cũng giống như anh, cũng chỉ cố gắng sống sót trong những ngày như thế này thôi!”. Daryl đã nện bằng tất cả sức lực cho một người anh mới gặp, bằng tất cả căm hờn sau những ngày bị giam cầm “tao không giống như mày! Tao không cố gắng sống vì những ngày như thế này!”

Nhịp đập của quả tim tượng trưng cho sự sống, nhưng trái tim là một tạo vật đặc biệt, nó có thể chết từ bên trong ngay cả khi đang đập…

Đó là cái chết trong tim Rosita khi Abram chết đi, khi cô quyết định liều chết cùng Negan bằng một viên đạn duy nhất. Trái tim người con gái xinh đẹp ấy lẽ ra sẽ ngừng đập như dự tính nếu không có những lời khuyên ấm áp của cha xứ Gabriel: “Quyết định là của cô nhưng tôi chỉ muốn nói một điều. Cô không đáng phải chết. Cô không phải là người cô độc, cô là gia đình của chúng tôi. Rick và mọi người rồi sẽ trở lại. Chúng tôi cần cô sống. Chúng tôi cần cô để sống”.

Trái tim của Rosita đã đập lại, của Daryl cũng vậy, Rick cũng vậy… Sau bao biến cố sợ sệt, ám ảnh, tủi hờn, kinh hãi, hối hận… cuối cùng tim của họ cũng đủ dũng cảm để đập lại một lần nữa. Không chỉ đập mà còn đập mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn để chống lại một thế lực quá lớn như The Saviour.

Một tập kết đẹp cho nửa mùa phim, đủ để hâm lại sức nóng của cả series, đủ để trông chờ một cuộc chiến lớn hơn, một chiến trường rộng hơn, gian khổ hơn giữa một bầy xác sống.