Đánh giá của SarahTran

SarahTran 7

Thiên nhiên thật hoang sơ, hùng vĩ và đầy rẫy những hiểm nguy. Nhưng thật ra lòng dạ và tính hiếu thắng, ích kỷ của con người lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Mình thật sự ngưỡng mộ nghị lực phi thường của Yossi và Kevin, nhưng mặt khác lại mình thấy họ thật ích kỉ (thậm chí là độc ác) khi có thái độ hằn học, đổ lỗi cho bạn thân của họ ngay lúc anh ấy yếu ớt nhất và phải chịu nhiều đau đớn, đồng thời còn gián tiếp đẩy anh ấy vào chỗ chết. Mình chỉ thấy tội nghiệp cho Marcus, còn Yossi và Kevin thì xin lỗi, không hề.
Phim nửa đoạn đầu hơi chán, nhưng càng về sau thì càng hồi hộp và hấp dẫn. Daniel Radcliffe thật sự quá xuất sắc. Cảm thấy rất mừng cho anh vì khi xem phim mình không còn thấy cái bóng của Harry Potter nữa. Mong là sau này được xem thêm nhiều vai diễn ấn tượng khác của anh.