Đánh giá của hoangcuong77

hoangcuong77

Hoàng Cương

Writer tự do

Không định xem đâu nhưng tự nhiên có một buổi sáng nhỡ việc bèn phi vào rạp. Thì phải nói ngay thế này, sau bao năm miệt mài gia công cho Hollywood, trình độ kỹ xảo của các bạn China đã một chín một mười với các bạn Mỹ. Trở thành “hàng khủng” của năm nay cũng hoàn toàn có lý, thậm chí, nhiều hoạt hình bom tấn Hollywood cũng không hấp dẫn bằng đâu, ví dụ như cái gần nhất kịp nhớ ra là Angry Bird 2. Còn tính trong nội bộ China, mấy cái nhảm kiểu Chiến Lang, Lưu Lãng Địa Cầu gì gì đó xách dép cho phim này luôn.

Đấy, tức là phim này xem giải trí tốt bởi dám cải biên câu chuyện cũ, tạo ra cái kết mới, có lớp có lang, có bi có hài, chiêu thức thì cũ kỹ nhưng chí ít cũng mang đến nhiều mùi vị cảm xúc cho nhiều dạng khán giả khác nhau. Phần hành động thì không phải bàn rồi vì kỹ xảo thực sự xuất sắc, các màn chiến đấu gây được ấn tượng mạnh. Nói thật là không xem thì không dám nghĩ các bạn China có thể làm tốt đến như vậy. Cái đoạn Thái Ất đi catwalk với chú râu lẹo cái 100% bắt chước - hoặc tôn vinh - Tinh gia, một lấy từ Đường Bá Hổ, một từ Công Phu. Phim này nhà nào có con trai không cho đi xem hơi phí, rồi về lừa nó trước đọc Tây Du sau triển Phong Thần là hết nấc ăn chơi.

Cái mình thích ở Na Tra là đem câu chuyện trong phim đặt vào xã hội thiên đường và thấy giống nhau đến khoảng 80 – 90%.