Bài viết liên quan

[REVIEW] Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế

Đánh giá phim · VLynd ·

Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế (Ne Zha) hoàn toàn làm hài lòng khán giả với một nội dung hấp dẫn được thể hiện qua từng thước phim mãn nhãn trên màn ảnh rộng.


Phong Thần Diễn Nghĩa - Vũ trụ điện ảnh hoạt hình mới của Phương Đông?

Tin điện ảnh · Vidanfromsaigon ·

Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế sẽ là bộ phim khởi động một vũ trụ điện ảnh mới, và hồi sinh một Phong Thần Diễn Nghĩa qua phiên bản hoạt hình.


Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế - Những lý do nên đi xem tiểu ma đồng tinh nghịch

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế có những lý do thôi thúc khán giả đến rạp xem những màn tinh nghịch của tiểu ma đồng.

Xem thêm tin tức về Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế

Cộng đồng

Qkamejoko 10

Một đứa là con người bằng xương bằng thịt, mà xấu xí và nghịch ngợm. Người ta đồng loạt gọi nó là yêu quái.

Một đứa đẹp trai học giỏi, tâm hồn thiện lương, nhưng là con trai của yêu tộc. Người ta cũng thống nhất nó là yêu quái.

Trong khi những người thống nhất quy họ là ma quỷ là ai: Một tên đàn ông có chất đàn bà nhảy tưng tưng. Một ông già khú đế mù mắt. Một đám trẻ con...

Rốt cục làm con người sao khó thế? Bị quy thành ma quỷ sao dễ thế?

Còn làm thần tiên thì sao, dễ. Chỉ cần béo ú, vô dụng, tham ăn uống, tư lợi, độc ác và đố kị.

Âu cũng là nhân loại :)) Thôi, mình là gì chỉ đành tự mình quyết. Đến cùng.

Cuối cùng, chỉ có tình yêu của cha mẹ với con cái là đúng nhất, là tuyệt nhất.

heyiliad 9

Giờ thì đã hiểu vì sao bộ phim này lọt top 2 doanh thu cao nhất của TQ từ trước tới giờ. Chất lượng âm thanh, hình ảnh đều mãn nhãn không thua kém gì những bộ phim của Hollywood. Các pha hành động không quá nhanh mà vẫn đủ để khiến người xem trầm trồ bắt kịp nhịp phim và không bị chóng mặt. Màu sắc tươi sáng và ngay kể cả khi cần tình tiết trở nên kịch tính cũng vẫn không mất đi sự tươi sáng. Nhân vật được xây dựng hợp lí và đầy nhân văn. Một Na Tra đáng yêu kiểu cợt nhả đầy ma tính, một Ngao Bính khiêm tốn lại tài giỏi mang vẻ đẹp đầy mơ mộng, một Lý Tịnh yêu thương con hết lòng và sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có để bảo vệ con, một Thái Ất Chân Nhân có vẻ vô dụng nhưng tới thời điểm quan trọng thì lại vô cùng có ích... Nội dung giàu ý nghĩa và đọng lại trong người xem nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, tức giận, đồng cảm có,... Nói chung thì đây là một bộ phim đáng để bỏ tiền ra xem và phù hợp với mọi lứa tuổi.

MarsLe 7

Câu chuyện mới mẻ thú vị.
Nhưng mệnh có phải do ta quyết?
Xem thêm các đánh giá khác