Đánh giá của Hanhfm

Hanhfm

Hanhfm

Nhà phê bình phim tự do

Đắng lòng khi xem Parasite!

Mỗi thứ một chút, một chút hài, một chút kinh dị, nhiều chút tâm lý xãànhm. Parasite chắc chắn sẽ vừa lòng các nhà phê bình và khán giả. Một bộ phim xuất sắc, xứng đáng đoạt giải Cannes. Nhưng cá nhân tôi thấy Parasite không hay bằng Burning.

Phần dạo đầu có phần vội vàng dẫn đến việc chuẩn bị cho phần thắt nút chưa đủ độ chín. Phần cao trào thắt nút đang thấy ấn tượng thì đoạn cởi nút thật sự chưa thoả mãn với tôi. Kịch bản ngụ ngôn một cách cố tình lộ liễu. Đạo diễn cũng cố tình làm cho phim sao cho nó thật dễ đoạt giải thưởng. Diễn xuất cũng không thật sự nổi bật. Tất cả những điều đó làm tôi thấy ngôn ngữ điện ảnh của phim đang bị “làm màu”. Tuy nhiên xét về nội dung ý nghĩa, thông điệp chính trị xã hội của Parasite rất sâu cay. Có điều nó cũng bị nhét vào lời thoại của nhân vật một cách phô trương quá. Và đương nhiên trong hoàn cảnh này nó dễ bề đoạt giải.

Và nếu đã xem rồi thì Mother của Bong Joon Ho hay hơn. Đương nhiên Memories of Murder còn hay hơn nữa.

#Hanhfm