Đánh giá của KenPPN

KenPPN 6

REVIEW MISSION IMPOSSIBLE 6: THE MUMMY (SPOIL CỰC NẶNG)

Tiếp nối từ 5 phần đầu của phim một cách xuất sắc, ETHAN HUNT(Tom Cruise) tiếp tục thân phận điệp viên với mật danh Nick Morton cùng với bạn đồng nghiệp VAIL, một chuyên viên vi tính thích khủng long và quen Starlord.

I.M.F giao cho 2 người nhiệm vụ tìm kiếm một phụ nữ mật danh The Mummy, nữ tattoo đầu tiên của nhân loại.
Nắm giữ trong tay Vũ khí sinh học Max Rager fucking Utopium do tổ chức UMBRELLA Corporation fucking WAKING DEAD Company chế tạo ra nhằm mục đích thống trị loài người trần tục (gọi tắt UCWDC, không phải United Country Western Dance Council đâu).

Nếu WONDER WOMAN nâng tầm nữ quyền đang làm mưa làm gió trên Rotten tomatoes các kiểu thì gái Mummy cũng không kém cạnh với những màn bị vả, bị đập, bị trói, tiêm thuốc nhược cơ, SM các kiểu thật là đ̶̶ã̶...phẫn nộ cộng đồng mạng.
Thân phận cô là một đặc vụ SHIELD tàn tật dưới trướng NICK FURY (hay còn gọi thân thương là Mr.Valentine), giỏi ngoại ngữ, có khả năng đeo 4 lens cùng lúc, kẻ mắt siêu đỉnh, sở hữu nội công cái thế Nam Huỳnh Đạo truyền qua đường miệng.

Cô bị đánh úp và bị bắt vào một tổ chức bí ẩn chuyên về quái vật do Bác sĩ Henry Jekyll thành lập. Mạnh thế mà lại bị bắt sao? Xin thưa tên thật của ông là JOR-EL, một alien bất hoại với sức mạnh khủng khiếp với biệt danh Father of MAN of STEEL. Quào! Ra vậy!!!
Mọi chuyện sẽ kết thúc như bộ STAR-325 nếu cô không được đồng bọn giải cứu. ETHAN HUNT tiếp tục steal the show với những pha combat kinh điển, đánh từ khách sạn xuyên qua hầm mộ, từ núi cát đánh nát đồng bằng, từ nhà thờ đánh qua ống cống. Gái MUM thân cô thế yếu không sao chống nổi, quy phục chàng ETHAN qua một nụ hôn đậm chất ngôn tình. <3

Hết giờ nói nhảm, giờ là REVIEW thật: :v

+ Tình tiết gay cấn, hồi hộp, nhiều khung cảnh quen thuộc từ 5 phần trước, 90% bạn sẽ được bonus thêm mấy combo la hét từ mấy quý cô hàng ghế xung quanh để tăng độ hoảng loạn.

+ Nếu là người hâm mộ Xác ướp 1,2 có lẽ sẽ không thích phần reboot này, chung quy nhất là mất đi tính Ai Cập huyền bí. Không còn kiểu phiêu lưu hầm mộ. Nhưng phim dễ hiểu, đánh đấm ra trò, coi giải trí thì không hề tệ.

+ Kỹ xảo đẹp mắt, bất ngờ, những pha chuột bọ khá là ám ảnh, đây chính là điểm cộng cho sự thông minh của đoàn làm phim:
Cứ mấy đoạn hù nhau là combo la hét tôi kể phía trên auto bộc phát khiến tôi hết hồn rớt cmn luôn mấy cục sạn phim ra khỏi đầu chả biết soi gì.

+ "Run, Tom Cruise, runnnnn!", Tom lại cứu phim và quá tiếc cho gái MUM đáng ra phải là điều phim nên tập trung nhiều nhất. Trong khi nhân vật của anh quá nhạt như mấy pha ngôn tình cuối phim.

- Tạo hình đẹp theo hướng kinh dị, nhưng thiếu logic nặng:
Vải lanh bọc Xác ướp là sự kết hợp của nhựa thông, dầu, mỡ thực vật và chất thơm thảo mộc. Ờm, 3000 năm rồi mà bền kinh vậy? Đánh nhau 2 tiếng chả rách miếng nào? VỚ VẨN, tôi là tôi vẫn đang cay ông đạo diễn lắm, điểm trừ vì thiếu kiến thức trầm trọng.

- Xem hết phần này thì quá tiếc cho ̶B̶̶a̶̶t̶̶m̶̶a̶̶n̶ Dracula Untold phải nên là cái phim mở màn cho Dark Universe thì đẹp trời, hint hơi nhiều. Thôi thì lỗi tại doanh thu.

TỔNG: 6,5/10. Xem được. :D

*Phim vẫn 2 tiếng nên hãy thương thận trước khi xem.