Đánh giá của blakenguyen

blakenguyen 6

Thêm một bộ phim về tuổi thanh xuân đầy sức sống nữa của Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau Tháng năm rực rỡ. Bộ phim được đầu tư tỉ mỉ, thỏa mãn phần nghe nhìn khi đem khán giả đến bầu không khí đầy kỉ niệm của những câu chuyện, cảm xúc đọng lại trong những năm cuối học đường. Nhưng con người ai rồi cũng phải lớn lên, những kỉ niệm ấy phải nằm lại ở một góc nhỏ trong tim và mỗi cá nhân phải quyết định thời điểm mình trở nên trưởng thành.

Kịch bản có phần rời rạc là một điểm yếu của bộ phim, ngoài ra diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính có phần mờ nhạt so với sự duyên dáng của các tuyến vai phụ. Nhưng khán giả sẽ dễ hài lòng vì tác phẩm ít nhiều đem đến cảm giác hoài niệm, về những ngày tháng bên mái trường và chúng ta cũng đã từng "trẻ trâu" như thế.