Đánh giá của truongkhuenhuyen

truongkhuenhuyen 9

Mình được xem phim ở buổi premiere, nói là hay xuất sắc thì không đúng đâu, nhưng để đạt được cảm xúc thì mình chấm thang điểm 9 cho bộ phim này...tưởng chừng như vai Bình - bạn thân là 1 nhân vật mờ nhạt, nhưng cuối cùng lại là người khiến mình xúc động nhất trong từng câu thoại. Nhân vật Mạnh thì rất đàn ông, trưởng thành và tâm lý, mình rất thích cách đối xử với "tình địch" của Mạnh. Hoàng Oanh từ hồi TNRR mình đã thấy mê rồi, qua phim này còn mê hơn nữa, đẹp xuất sắc!!!
Phim có kỉ niệm về thanh xuân, nhẹ nhàng, dễ thương.