Robert Kirkman hứa hẹn về mở đầu Season 7 đầy hoành tráng

Tin điện ảnh · DQ ·

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Season 6 của The Walking Dead kết thúc bằng một dấu chấm hỏi lớn: “Ai là người mà Negan đã giết?”. Sự phẫn nộ của người hâm mộ về một cái kết lửng lơ dường như vẫn chưa nguôi ngoai, khi mà không chỉ lên trên mạng xã hội để trút giận, họ đã “khủng bố” hòm thư chuyên mục Letter Hacks của truyện tranh The Walking Dead thuộc nhà xuất bản Skybound - cũng là nơi “cha đẻ” của TWD Robert Kirkman đang hoạt động.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Season 6 của The Walking Dead kết thúc bằng một dấu chấm hỏi lớn: “Ai là người mà Negan đã giết?”. Sự phẫn nộ của người hâm mộ về một cái kết lửng lơ dường như vẫn chưa nguôi ngoai, khi mà không chỉ lên trên mạng xã hội để trút giận, họ đã “khủng bố” hòm thư chuyên mục Letter Hacks của truyện tranh The Walking Dead thuộc nhà xuất bản Skybound - cũng là nơi “cha đẻ” của TWD Robert Kirkman đang hoạt động.

Chưa bao giờ mà những câu hỏi và chia sẻ về phim lại tràn ngập trong một chuyên mục của truyện tranh đến vậy. Và Kirkman có muốn phớt lờ cũng khó lòng làm được, vì số lượng thư nói về vấn đề này là quá lớn. Cuối cùng thì điều gì đến cũng đã đến, trong mục Letter Hacks của Issue 154 vừa phát hành cách đây chưa lâu, Kirkman đã chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả về cái kết của Season 6 (nhưng cũng không quên…biện minh). Sau khi trích dẫn những dòng thư chứa đầy bức xúc của một vài người hâm mộ, “cha đẻ” của TWD trả lời:

“Okay, vậy là tập cuối Season 6 đã tạo nên một cơn sốt trên mạng. Ai ai cũng nói về nó. Nhiều người yêu thích nó. Nhiều người thờ ơ. Nhiều người thậm chí còn ghét nó. Chúng tôi không có ý đùa giỡn với khán giả, không hề có ý ép buộc các bạn phải đón xem Season 7 để được biết câu trả lời. Chúng tôi vẫn luôn hy vọng rằng bạn sẽ quay trở lại (với TWD) và vẫn sẽ tiếp tục làm vậy.”

“Chúng tôi chỉ muốn các bạn bàn luận, và đúng là các bạn đã làm vậy. Những suy đoán, giả thiết, bàn luận… Theo ý tôi, thì thực sự nó vui mà? Thành thực mà nói thì tôi thấy đó là điều hay ho cho người hâm mộ làm trong lúc phim nghỉ. Liệu đó có phải là Spencer không? Hay là Morgan nhỉ? Carol thì sao? Negan giết Jesus chăng?! (Tôi liệt kê những người không có khả năng trở thành nạn nhân để không bị vạ miệng tiết lộ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ). Tôi biết nhiều người tức giận về cái kết đó, nhưng chúng tôi không hề chủ ý làm vậy. Mục đích của chúng tôi là sau 6 mùa phim đã trôi qua, chúng tôi muốn (phim) đọng lại trong tâm trí khán giả và cho các bạn điều gì đó để bàn luận.

Hãy cứ nghĩ như thế này… Một nhân vật mà bạn yêu mến và sẽ vô cùng nhớ vì người đó đã chết. Và chúng tôi cho các bạn thêm vài tháng để hy vọng, không phải để tiếc nuối. Như vậy chưa rõ ràng sao? Đúng vậy, đó chính là mục đích của chúng tôi.“

“Nhưng thành thực mà nói thì, tất cả mọi người trong ê-kíp TWD đều muốn làm điều gì đó hay ho. Chúng tôi muốn làm một điều khác biệt để đổi mới, khiến cho mọi người hào hứng và luôn nhớ đến bộ phim này.

Gửi tới một vài người trong số các bạn, nỗ lực của chúng tôi đã bị phản tác dụng và khiến các bạn tức giận. Vì điều đó, cho tôi gửi lời xin lỗi. Điều duy nhất lúc này mà tôi có thể HỨA với các bạn là tập đầu tiên của Season 7 sẽ vô cùng tuyệt vời. Nếu coi đó như là một tập phim lớn bị cắt thành hai phần nhỏ (với nửa đầu tiên là tập cuối Season 6), nó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi phút mỗi giây trong tập cuối Season 6 đều rất quan trọng, nó đang xây dựng dần lên một tuyến truyện mà các bạn sẽ không ngờ trước được sẽ xảy tới. (Tập đầu Season 7) sẽ rất hay ho. Và hãy nhớ rằng, Negan sẽ còn gây ra rất nhiều chuyện khác. Các bạn nên khiếp sợ hắn, vô cùng khiếp sợ… Và đừng quên hóng chờ!”.

Hy vọng là Kirkman sẽ giữ đúng lời HỨA trên để bù đắp lại cho khán giả chúng ta sau tập cuối Season 6 gây nên thất vọng tràn trề. Bạn nghĩ sao về lời giải thích về cách đối đáp này của “cha đẻ” TWD?