Đánh giá của chaucinephile

chaucinephile 7

Nếu kịch bản được đầu tư hơn thì với dàn ekip gồm D.O.P người nước ngoài, dựng phim, nhà soạn nhạc phim… chắc hẳn “798Mười” sẽ là một câu chuyện ý nghĩa và mang đến cho khán giả thông điệp sâu sắc hơn. Mạch phim rời rạc, cô nàng đi cùng phải thốt lên: "Phim xem chán quá!"
Điểm sáng của “798Mười” chính là các cảnh hành động. Các cảnh đua xe, rượt đuổi cùng các màn đấu võ đều chân thật và “đã mắt”. Hình ảnh phim ổn, dựng phim chắc tay và nhạc phim khá “chất” (sản phẩm từ underground cơ mà ).
Cá nhân vẫn cho rằng vừa đóng phim, vừa tham gia chỉ đạo diễn xuất sẽ khó trọn vẹn cả hai vai trò. Và Dustin Nguyễn trong “798Mười” chỉ tròn vai anh Mười thẳng thắn, nghĩa hiệp và giỏi võ. Còn dấu ấn của đạo diễn dường như mờ nhạt.
Nam Em không phải diễn dở, chỉ là cô nàng đang bị “đóng khung”, không được giao dạng vai đúng với khả năng của mình. Nếu có vai “nữ nhân” tưng tửng, cá tánh, chắc hẳn sẽ có một Nam Em rất khác, có khi là diễn viên sáng giá không chừng!