Đánh giá của Candice183

Candice183 6

Thật ra từ ngay poster phim tôi đã có cảm giác ngờ ngợ rồi nhưng khi vào xem phim tôi mới nhận ra rằng cảm giác lúc đó không phải xem một bộ phim mà tôi đang xem một vở kịch trên sân khấu. Khó hiểu đúng không? Không phải vì do dàn diễn viên hầu như đều xuất thân từ sân khấu mà tôi nói vậy. Bộ phim mang cho tôi một cảm giác có chuẩn mực nhất định cho mội thứ, lời thoại, cử chỉ và cảm xúc, tất cả gói gọn vào từng khung hình chứ không sống động, tự do như các bộ phim thông thường. Phim mở đầu với khá nhièu chi tiết vô lí, rời rạc thậm chí "lố" nhưng càng về sau mọi thứ bắt đầu ngày càng tròn trĩnh và chỉnh chu hơn. Ý tưởng phim tốt, cách truyền tải cũng đơn giản dễ hiểu nhưng mọi khía cạnh đều mang lại cảm giác thiếu hụt cái gì đó. Tổng thể đây là một bộ phim khá nếu người xem không quá khắt khe nhưng với tôi nó vẫn mang dáng dấp hình ảnh của sân khấu kịch nói.