0 %

LALA: Hãy Để Em Yêu Anh nhận được 12 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 2.83.

Cộng đồng (12)

Khương Duy Phan 1

Một bộ phim đẹp và chỉ dừng lại ở từ đẹp mà thôi.

Lê Bá Trí 4

phim có hình ảnh và trang phục đẹp, tuy nhiên nội dung còn khá rời rạc, nhiều chỗ không hợp lí và mình cũng không hiểu bộ phim muốn truyền tải cho mình cái gì

Uyen Ji 2

Xem chưa hết bỏ về luôn ... uổng tiền mua vé tiếc thời gian kinh khủng . Thiết nghĩ nên làm cái mv ca nhạc 5 phút là tóm tắt hết được rồi . 1 cảnh chiếu đi chiếu lại cả chục lần .... 1h36 phút .....

cường nguyễn 3

Gây chán 3 sao cho nhan sắc

Kim Trần 6

Phim quá dở. Thật tiếc tiền và phí thời gian.

Jasmine Nguyễn 1

Hôm nay mình đi xem và mình cố đổ lỗi do u23 vào sg nên rạp phim bị thất thủ, rạp mình xem chỉ có 4 người. Mở đầu bộ phim thì đã thấy khó hiểu, nói chung tình tiết lặp đi lặp lại ko rõ ràng, bố cục quay ko chặt chẽ, nhiều chi tiết thừa thải, sai sai, mình thấy mất tg. Thời chống Pháp mà mang ra đĩa kim chi thì thấy sai quá sai. Rồi cô nữ chính mất ở sông sg " cầu sg " đc nhắc đến rất nhiều lần nhưng mãi ko thấy nó đâu, chỉ thấy cầu khánh hội và bến bạch đằng, nếu chiếu cho nước bạn xem và đến khi các bạn qua vn chắc chắn các bạn hàn cũng chẳng biết cầu sg là cầu nào Wtf? . Nói chung điểm cộng là nhạc phim hay, diễn viên đẹp. Còn mọi thứ đều ngây thơ như chi pu

Nguyễn Nhật Anh 0

phim quá tệ. không hiểu sao có thể công chiếu tại rạp. phí tiền quá ?

AlexL 6

Please give Chi Pu and Sang E the Golden Kite Award. The acting is astoundingly bad and it takes talent and effort to be able to reach that level of badness. Keep up the good work

Hải Nam 1

Ko hay
Chỉ được nữ chính xinh
Nội dung thì k hay

TuanHadex 5

Có hai thức được nhất của phim: diễn viên đẹp và những góc máy quá đẹp. Sài Gòn dạo gần đây qua ống kính các D.O.P nước ngoài lạ lắm, rất Tây và đẹp đầy cuốn hút. Nhưng, đẹp thôi thì chưa đủ.

Xem phim giống như nghe cuốn băng cassete cứ chậm rãi, tua đi rồi tua lại mà không làm bật lên tính cách, số phận nhân vật. Có hay chăng nhà làm phim cố tình để tạo nên một câu chuyện mà ở đó hư - thực, quá khứ và hiện tại chẳng cái gì rõ ràng, cứ mờ mờ nhân ảnh.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load