Đánh giá của Maii

Maii 8

Ban đầu nhìn tựa mình đã nghĩ "Hừm, chắc lại cái dạng phim thảm họa chán phèo gì đấy đây." Đúng là không nên đánh giá một bộ phim trước khi còn chưa kịp xem hết bộ phim đó. Phim tiểu sử nhưng dẫn dắt có duyên, không buồn ngủ tí nào. Có những phân đoạn rất dễ thương, có duyên vì cách diễn tự nhiên của các nhân vật. Có phân đoạn lại rất ấn tượng đến từ sự sáng tạo trong xây dựng kỹ xảo. Hài nhiều hơn bi, nhưng cái bi lại quá xuất sắc, quá ấn tượng, khiến người ta nhớ mãi lúc họ khóc chứ không phải lúc họ cười. Nhìn chung là highly recommend phim này, một bộ phim sẽ vẫn khiến người ta khóc rất nhiều lần sau khi xem xong.