Đánh giá của JenLord

JenLord 5

The Mummy - Đỉnh cao của sự nhàm chán.

Trước khi xem cũng biết là phim ko được hay lắm, nhưng mà ko ngờ nó dở đến mức ko thể chấp nhận được. Tổng thể cứ như chia ra làm 6 phần và 6 phần đó hoàn toàn ko liên quan gì tới đời nhau. Vừa rời rạc, lộn xộn, vừa thiếu điểm nhấn. Cảm giác kiểu mỗi phần mang một nội dung riêng và nó ko hề chung tay để dẫn tới cái 1 cái consequence nhất định. And guess what?! Có tới 6 biên kịch để viết nên cái nồi lẩu thập cẩm chán mớ đời này.

-Nhịp phim thì nhanh nhưng lại ko đẩy được cao trào, kể cả đoạn cuối.
-Các đoạn hài thì gượng, hành động thì chưa tới, tính kinh dị cũng hoàn toàn ko.
-Nữ chính diễn đơ và useless ko thể tả, nếu so với Rachel Weisz bản cũ thì ôi thôi :)
-Và cuối cùng, ko tài nào cảm được cái đoạn kết vừa dễ dãi vừa thiếu logic.

Xét về vai trò nhồi nhét thông tin để mở đường cho Dark Universe thì tạm ok, nhưng xét trên phương diện phim ảnh, dù chỉ để giải trí thì The Mummy đã thất bại hoàn toàn.