Ác Quỷ Ma Sơ
The Nun - Mystery, Thriller, Horror
Bộ phim xoay quanh câu chuyện kỳ dị và bí ẩn sau cái chết của một nữ tu trẻ ở tu viện Rumani. Khi đó, một linh mục -với quá khứ ám ảnh - và một mục sư - chưa thực hiện lời tuyên thệ cuối cùng - được Vatican cử đến để điều tra sự việc. Họ đã cùng nhau khám phá ra một sự thật khủng khiếp. Không chỉ gặp nguy hiểm về mạng sống, cả hai còn phải đối mặt với sự đe dọa về đức tin lẫn linh hồn trước một thế lực tàn độc đội lốt một nữ tu ma quỷ.
Đánh giá của tinlethanhnhan
Phim kể về một băng nhóm tập hợp nhau lại để đi đàn áp một người đàn bà hiền lành, chân chất chốn thôn quê xa xôi tại Romania.
Dù đã hết sức kiên nhẫn "thuyết phục" băng nhóm từ bỏ mục đích nhưng chế Valak vẫn thất bại trong nhiệm vụ. Băng nhóm vẫn bất chấp thủ đoạn để giam cầm chị lại nơi hoang dã, không cho chị tung tăng đi hái hoa bắt bướm bên ngoài.
Chị đã rất hiền lành, nhã nhặn và nhẹ tay, hạn chế tối đa tổn thương đến những thành viên trong băng nhóm này nhưng cuối cùng vẫn tèo vì thói "ngậm máu phun người". R.I.P chị, ở đời tốt thái quá cũng không được đâu.
Dẫu thất bại trong việc tìm đến tự do nhưng chị vẫn ráng sức để lại manh mối nhằm một ngày có ai đó giúp chị thoát kiếp tù đày. Có vẻ sự nhẫn nại của chị đã thành công (vì thế ta có tận 2 phần Conjuring và 2 phần về em búp bê bị ngược đãi). Mối liên hệ khá là chặt chẽ giữa các tuyến truyện phim dự đoán sẽ có nhiều phần ăn theo tiếp tục dựa hơi chị và hội chị em bạn dì của chị mà xuất hiện trong thời gian tới.
Đánh giá tổng quát:
- Tạo không khí ma quái: khá
- Thiết kế những màn hù dọa: rất đạt
- Màu sắc, âm thanh: tạm ổn
- Câu chuyện: không đột phá lắm, quá "tiện lợi" đến mức buồn cười
- Dàn nhân vật: đáng yêu (kết nhất chị Valak).
Dù đã hết sức kiên nhẫn "thuyết phục" băng nhóm từ bỏ mục đích nhưng chế Valak vẫn thất bại trong nhiệm vụ. Băng nhóm vẫn bất chấp thủ đoạn để giam cầm chị lại nơi hoang dã, không cho chị tung tăng đi hái hoa bắt bướm bên ngoài.
Chị đã rất hiền lành, nhã nhặn và nhẹ tay, hạn chế tối đa tổn thương đến những thành viên trong băng nhóm này nhưng cuối cùng vẫn tèo vì thói "ngậm máu phun người". R.I.P chị, ở đời tốt thái quá cũng không được đâu.
Dẫu thất bại trong việc tìm đến tự do nhưng chị vẫn ráng sức để lại manh mối nhằm một ngày có ai đó giúp chị thoát kiếp tù đày. Có vẻ sự nhẫn nại của chị đã thành công (vì thế ta có tận 2 phần Conjuring và 2 phần về em búp bê bị ngược đãi). Mối liên hệ khá là chặt chẽ giữa các tuyến truyện phim dự đoán sẽ có nhiều phần ăn theo tiếp tục dựa hơi chị và hội chị em bạn dì của chị mà xuất hiện trong thời gian tới.
Đánh giá tổng quát:
- Tạo không khí ma quái: khá
- Thiết kế những màn hù dọa: rất đạt
- Màu sắc, âm thanh: tạm ổn
- Câu chuyện: không đột phá lắm, quá "tiện lợi" đến mức buồn cười
- Dàn nhân vật: đáng yêu (kết nhất chị Valak).