Đánh giá của Thien Nga Nguyen

Thien Nga Nguyen 10

Sau Passenger, đây là bộ phim thứ hai đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất trong lòng mình. Hình ảnh chàng thủy quái được xây dựng rất đẹp, đặc biệt ở đôi mắt toát lên vẻ hiền lành và chứa đựng nhiều tình cảm. Ngoài nêu lên những vấn đề tiêu biểu thời bấy giờ như nạn phân biệt chủng tộc,...cuối phim đạo diễn đã suất sắc thể hiện tính nhân đạo của bộ phim thông qua hành động của thủy quái đối với kẻ thù của mình. Lẽ ra anh đã có thể giết chết hắn vì sự tra tấn độc ác mà hắn đã gây ra cho anh, nhưng đạo diễn đã để anh chỉ tấn công hắn một lần và bỏ đi và cho thấy hắn vẫn chưa chết. Điều đó đã cho thấy tính nhân đạo của một con người trong hình hài thủy quái đối với một kẻ làm người nhưng mang linh hồn của một con quỷ dữ. Đây là chi tiết khá nhỏ ở cuối phim nhưng nhờ vậy đã góp một phần lớn cho giá trị bộ phim và sự thành công của đạo diễn. Bộ phim quá hay và kết thúc rất có hậu, như một câu chuyện cổ tích. Nội dung phim có tính liên kết chặt chẽ, cuối cùng "người đẹp" lại quay về nơi mà cô ấy đã từng thuộc về. Nếu nhân vật nữ được thay bằng một cô gái xinh đẹp thì giá trị của phim sẽ giảm đi và không tạo được ấn tượng lớn với mình như vậy. Ý nghĩa to lớn của bộ phim chính là sức mạnh của tình yêu. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những khiếm khuyết và khoảng cách về thể chất vật lý của giống loài, nhưng con tim lại cùng chung nhịp đập và tình yêu đã đưa họ đến bên nhau, trải qua bao thăng trầm và cuối cùng đã thuộc về nhau. Sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng tất cả.